Gửi anh,
Em là một độc giả quen thuộc của chuyên mục Hẹn hò, nhưng trước giờ chỉ "núp lùm" đọc bài viết của mọi người, nay mạnh dạn viết đôi dòng giới thiệu bản thân, hy vọng anh - một FA nào đó sẽ nhìn thấy.
Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, ngoại hình bình thường với chiều cao khiêm tốn 1,52 m, hiện sống và làm việc ở Bình Dương.
Về tính cách, em được vài người nhận xét lúc mới gặp, nhìn mặt có thể đoán được là cô gái không đến nỗi dữ dằn (cười). Bạn bè thân thiết thì bảo "thật ra mày cũng có chút vui tính". Còn em nhận thấy mình là người khá trầm tính nhưng cũng thẳng thắn và chân thành.
Trong cuộc sống, em rất sợ mình sẽ trở thành một người hay phán xét người khác, chính vì vậy luôn nhắc nhở bản thân trước khi nghĩ một điều không tốt về người khác, hãy đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ thấu đáo hơn.
Đối với đồng nghiệp và những người xung quanh, em hòa đồng, thân thiện nhưng cũng là người khá kín tiếng, khó chia sẻ chuyện riêng tư, nhất là chuyện không vui với người khác. Đó có lẽ là một trong những khuyết điểm lớn thuộc tính cách của em, còn rất khuyết điểm khác nữa, nhưng tạm thời xin được giấu bớt (cười).
Do không nhiều bạn bè thân nên những lúc stress hay bạn bè bận, em thường đọc sách, lên mạng xem phim hài, đôi khi làm biếng nằm trong chăn nghe nhạc và chơi vài game đơn giản, hoặc thỉnh thoảng cũng xách xe, chạy vòng vòng qua Sài Gòn rồi về.
Lên mạng đăng tin, tất nhiên mong muốn của em là tìm anh - "chiến sĩ" dũng cảm để gỡ dùm bố mẹ "quả bom" này. Bình thường em dễ bị thu hút bởi những người đàn ông bản lĩnh và sâu sắc. Tuy nhiên, em vẫn luôn nghĩ không ai hoàn hảo, chỉ cần anh chân thành và có cùng mục đích thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội làm bạn, biết đâu bất ngờ sẽ gỡ được bom (cười). Vạn sự tùy duyên.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Hoài Thương
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ