Chiều nay bỗng có cơn mưa nhẹ khiến lòng mình suy tư, chợt suy ngẫm về cuộc đời, phải chăng con người gặp được nhau là do duyên nợ không. Có nhiều người sẽ may mắn, sớm tìm được tình yêu đích thực, nhưng cũng có người mất rất nhiều thời gian để tìm được chân ái của đời mình. Một tình yêu đích thực là khi ở bên cạnh người đó, ta luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, bình yên và luôn muốn được sống gắn bó với người đó mãi mãi. Trong tình yêu, muốn duy trì được lâu bền, cần phải có sự thấu hiểu, che chở, bao dung, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau.
Mình được mọi người nhận xét là sống hướng nội, hiền lành, hài hước và tình cảm. Sở thích của mình là: nghe nhạc, ca hát và đi du lịch,.... Mẫu bạn trai mình thích có tính cách hiền lành, ấm áp, luôn biết quan tâm đến người khác. Những lúc rảnh rỗi, người bạn trai ấy có thể cùng mình dạo phố, khám phá những món ăn ngon, đi du lịch, cùng kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui trong cuộc sống,.... Đôi khi không cần điều gì quá to lớn, chỉ cần những tin nhắn, lời hỏi thăm nhau mỗi ngày cũng khiến cho lòng mình cảm thấy hạnh phúc.
Trong tình yêu, đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, mất bao lâu mới tìm thấy nhau. Vậy nên nếu đã tìm được, ta phải biết trân trọng, đừng để hoang phí duyên trời. Hy vọng qua bài viết này, VnExpress sẽ giúp mình tìm được người tri kỷ, chân ái thực sự của đời mình.
Lời cuối bài viết, mình xin chúc cho những ai còn độc thân sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ