Anh thân mến! Em viết thư này với tâm trạng hồi hộp, không biết là có gặp được anh nhờ bức thư này không? Nếu có thì chắc em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Mùng 8/3 vừa rồi, trên đường đi làm về, thấy các cặp đôi đang vui vẻ đi chơi với nhau, còn em thì một mình về nhà, nấu ăn một mình, rồi xem bộ phim yêu thích. Tuy bình an nhưng cô đơn đến lạ. Lúc đó chỉ ước có anh ở bên, rồi cùng nhau nấu ăn, cùng tâm sự chuyện cuộc sống, công việc, mọi việc trên đời gói gọn trong tình yêu của chúng mình, thật vui biết bao. Bởi vậy, em viết thư này mong gặp được anh, anh có đọc được thì hồi âm cho em nhé.
Em giới thiệu đôi chút về bản thân nha. Nữ nhân, 35 tuổi, da sáng, dáng cao ráo. Quê em ở vùng quê Bắc Giang xinh đẹp và hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội, sống ở căn chung cư nho nhỏ ở Hà Đông. Tính hình của em được bạn bè và đồng nghiêp nhận xét là hiền lành, vui tính. Em biết nấu ăn, thích xem phim và dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng đi cà phê cùng bạn bè, còn chi tiết hơn thì chờ anh khám phá nhé.
Còn về anh, mong anh là một người chung thủy, tốt bụng, có công việc ổn định ở Hà Nội. Thực ra em cũng qua một lần đò, vậy nên nếu anh cũng giống em, hoặc là bố đơn thân thì cũng rất tốt ạ. Em cũng rất thích một người luôn xem trọng gia đình và tôn trọng bạn đời của mình, luôn vui vẻ thưởng thức những món ăn em chế biến, cùng em xem những bộ phim thú vị. Còn rất nhiều điều muốn tâm sự cùng anh. Mong anh nhận được thư này và hồi âm cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Lan
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ