Chào anh, bạn chung nhà của em. Một năm nữa đi qua, một năm mới đã đến, em vẫn ở đây, kiên định với mong ước được là chính mình, tìm một ai giống mình, để cả hai khi đến với nhau đều được là chính mình. Chúng ta cùng nhau hoàn thiện bản thân tốt hơn và không cần phải mang một tấm mặt nạ vì một điều gì khác.
Cuộc sống em bình yên nhưng đôi lúc lại bất ổn, chấp nhận những trải nghiệm để trưởng thành hơn. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, nhưng gia đình của em đã tạo cho em bản tính độc lập, tự lo cho bản thân, hiện tại em làm tốt điều đó. Dù cuộc sống bất ổn thế nào nhưng khi ngoảnh đầu lại luôn có nơi là nhà để trở về. Không biết điều đó là ưu điểm nhưng có khi là nhược điểm chăng? Vì em luôn tìm một ai đó là bạn, là tri kỷ, là chỗ dựa và cũng là nhà của mình. Em nghĩ với khả năng của mình thì em hy vọng mình cũng có thể là như vậy với anh.
Nếu anh muốn tìm một ai đó để nấu cơm, làm việc nhà, chăm lo cho con cái thì em sẽ không phù hợp với anh. Những năm sống ở thành phố này khiến em có thể làm mọi thứ để tự lập. Nên nếu để lấy chồng mà vẫn phải tiếp tục chăm sóc bản thân và thêm gia đình nhỏ thì nó không hợp với em. Gia đình nhỏ của em và của anh tồn tại vì ở đó có bàn tay của hai người xây dựng, vun đắp cho nhau, cùng nhau hoàn thiện, chứ không phải vì anh kiếm tiền nên em phải lo việc gia đình.
Em yêu công việc, yêu gia đình nhỏ, yêu bản thân và cả nửa kia của mình nữa.
Anh đừng thấy một con cua đi ngang, không cần ai nhé. Em vẫn cần một ai đó trong đời, một ai đó là nửa kia của em và ngược lại. Có thể vì suy nghĩ như vậy nên em vẫn chưa tìm được ai ở tuổi này. Nhưng không sao cả, cuộc đời vốn dài, con người nếu chăm sóc sức khỏe tốt có thể sống đến 70 hay 80 thì mình không thể sống tạm bợ được.
Em hiểu ở tuổi chúng ta khó lòng thay đổi vì ai đó, nên em mong tìm một ai có cùng suy nghĩ với em, nếu không được thì em là độc thân tiếp thôi ạ, còn tìm được thì vẫn tốt hơn. Em có cuộc sống khá ổn ở thành phố này. Em không có dũng cảm để xây dựng lại sự nghiệp và thói quen ở nơi khác, nên hy vọng anh ở đây nhé. Mong sớm gặp được anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ