Lâu lắm rồi em cứ ra ra vào vào VnExpress hoài. Đọc qua kinh tế, văn hóa, chính trị, thể thao xong là kiểu gì em cũng chốt hạ ở chuyên mục Tâm sự. Đọc riết thành quen, ngày nào không đọc là em cứ thấy thiếu thiếu. Đọc hết bài viết là em xuống comment, hầu như là comment nào em cũng đọc hết. Mỗi người một quan điểm, nhưng nó rất thú vị và cho mình một cách nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Nói vậy nhưng mọi người đừng hiểu nhầm là em rảnh quá ạ. Em thường đọc vào trước giờ ngủ trưa và tối, mỗi lần tầm 30 phút thôi. Nay Sài Gòn hơi lạnh so với thân nhiệt em, chợt thấy nếu có một bờ vai bên cạnh vào những lúc như thế này thì thật là tuyệt.
Em năm nay 29 mùa xuân (1991), đã trải qua một mối tình và hiện tại độc thân vui tính. Em đang làm kinh doanh cho một công ty ở TP HCM. Công việc cũng không quá vất vả, thu nhập tương đối ổn định với một người độc thân. Theo như nhận xét của mọi người cũng như bản thân em thấy thì nói chung em nhìn được, tạm ổn về hình thức cũng như nội dung. Em sống sôi nổi, nhiệt tình với người xung quanh cũng như với công việc. Nhìn bề ngoài thì rất hoạt bát, vui vẻ, hiện đại, tuy nhiên em cũng rất sâu sắc và già dặn trong nhiều vấn đề của cuộc sống. Là 9x nhưng em rất hợp để làm việc hay là cư xử, giao tiếp với những người nhiều tuổi hơn. Càng người nhiều tuổi tiếp xúc với em họ lại càng quý em. Vậy nên khi em làm quen với các bạn cùng trang lứa hoặc hơn em một vài tuổi hầu như sở thích và câu chuyện càng ngày càng đi xa. Chắc đó cũng là lý do em vẫn "ế" cho đến bây giờ.
Em thích mẫu đàn ông hết mình với những gì họ làm, có thể nói là có sự tập trung về cả công sức lẫn chuyên môn (làm việc có tâm, còn tầm thì tùỳ trình độ). Em chuẩn típ người "gái ham tài" luôn ạ. Tuy nhiên, em không quá mưu cầu về một người đàn ông thông minh tài giỏi, chỉ mong với việc gì anh đang làm dù là nhỏ nhặt, hãy thật trọn vẹn thôi ạ. Em luôn quan niệm trong tình yêu hay đi xa hơn là hôn nhân thì giao tiếp đóng vai trò cốt lõi. Có giao tiếp mới có sẻ chia, có sẻ chia mới có thấu hiểu, có thấu hiểu mới có yêu thương, im lặng là sự kết thúc cho tất cả. Em cũng mong muốn mình là một người cùng anh gánh vác cuộc sống, cùng anh kiếm tiền và nuôi dạy con cái, cùng nhau trưởng thành, chỉ dạy cho nhau những cái hay cái dở. Tạm thời có nhiêu đó thôi ạ.
Đến với chuyên mục, em mong muốn có thể tìm được một người phù hợp, trước tiên là nói chuyện cùng nhau đã. Em nghĩ giao tiếp hợp rồi thì những cái khác dễ giải quyết thôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mộc Lan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
