Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt em đã ở độ tuổi không còn trẻ. Em chưa từng kết hôn nhưng vẫn luôn mong muốn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Về tính cách: Em cũng là người đúng giờ, cảm thấy áy náy khi để người khác đợi mình nên anh yên tâm là nếu sau này hẹn hò, em sẽ không để anh phải "leo cây" đâu. Em thích nhà cửa luôn được gọn gàng và căn nhà mà em đang ở cũng luôn giữ được trạng thái như vậy. Em là người thông minh và hiểu biết (người khác phái cũng nhận xét em như vậy). Em thận trọng trong mối quan hệ yêu đương, có lẽ một phần vì thế mà đến giờ vẫn độc thân.
Em sống nội tâm và thường chôn giấu những cảm xúc, những suy nghĩ của mình, ít khi bộc lộ ra ngoài. Một phần vì em không muốn nhận những ánh mắt thương cảm của người khác, một phần em nghĩ những nỗi buồn của mình khi nói ra người nghe cũng không giải quyết được mà khiến họ buồn theo mình. Em biết đôi khi cần phải san sẻ với người khác sẽ tốt hơn nên mong sau này sẽ tìm được người có thể chia sẻ được cả niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống cùng mình. Em đã phải chịu đựng nỗi đau mất những người thân yêu nhất và mỗi ngày em vẫn luôn tâm niệm mình phải sống thật tốt để người thân của mình được an nghỉ.
Về ngoại hình: Em cao 1m58, nặng 49 kg. Em tập thể dục thường xuyên nên khá cân đối. Em được mọi người nhận xét là có nụ cười duyên và trẻ hơn so với tuổi.
Về sở thích: Em thích đi du lịch. Em đã đi được gần hết Việt Nam và hơn chục nước quanh châu Á. Sau này nếu sắp xếp được thời gian, em muốn khám phá những vùng đất xa hơn như châu Âu, châu Mỹ. Đi nhiều nơi, biết thêm nhiều thứ về văn hóa, cảnh vật, đất nước, con người ở những vùng đất mới đối với em luôn là những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Em cũng thích tập yoga, hiện em tập đều hàng ngày. Em thích xem phim Mỹ và đọc sách văn học. Em thích nghe nhạc rock, chủ yếu là rock của thập niên 80-90. Nếu anh không cùng sở thích với em cũng không sao, mỗi người đều có sở thích của riêng mình nên chỉ cần hai bên tôn trọng nó, miễn đó là sở thích lành mạnh.
Về công việc: Em hiện là nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ ở Hà Nội, công việc cũng thoải mái và không áp lực. Về quan điểm hôn nhân: Em đề cao sự chung thủy và chân thành. Em khó có thể bao dung và tha thứ cho sự lừa dối và phản bội. Đối với em khi sống cùng dưới một mái nhà, đàn ông làm việc nhà là trách nhiệm cùng san sẻ với người phụ nữ của mình chứ không phải là "làm giúp vợ".
Trên đây là những điều cơ bản nhất về em. Nếu anh thấy có điểm nào đó phù hợp đừng ngần ngại viết thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vivien
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ