Anh, một người con cao nguyên, nơi chỉ có nắng và gió, đang ngồi nghe bản nhạc "Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột" và viết cho em đôi dòng tâm sự. Cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích anh không nghiện cái nào nhưng có cái nghiện riêng của anh: nghiện hoa phong lan, nghiện cà phê, nghiện âm nhạc, nghiện đọc sách và đặc biệt cực kỳ thích trẻ con.
Anh đang làm việc tại Bình Dương, công việc buôn bán rau. Ơn giời cũng cho anh chút duyên nên mức thu nhập đủ lo cho cuộc sống và gia đình. Do tính chất công việc buôn bán nên chiếm rất nhiều thời gian hàng ngày của anh, vì thế nên sắp ế. Anh đang dự tính làm nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao nhưng "an cư lập nghiệp" vậy nên anh tìm em. Chỉ cần em thích trẻ con như anh thì hãy gửi mail cho anh. Anh hứa sẽ trả lời tất cả các mail. À quên anh 29 tuổi rưỡi, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bao Công Chém Gió
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nam