Sau quá trình tự chữa lành, yêu thương, chuyển hóa thân tâm, em đã gặp được phiên bản đủ đầy, tự do của chính mình. Em không còn đi tìm giá trị ngoài thân để che đậy yếu kém của bản thân nữa. Em đón nhận nội tâm của mình, hiểu rõ tiến trình tâm, pháp duyên, vô thường, vô ngã... đủ để biết yêu bản thân và yêu thế giới quanh em. Tuy đôi lúc em vẫn mắc lỗi cảm tính và bản năng. Em sinh năm 1983, gốc Bắc, cao 1m64, nặng 56 kg, tóc tém. Em từng ly dị, chưa sinh con (cũng không định sinh con nữa).
Em tự đánh giá mình bình thường, nhìn lên chẳng bằng ai. Em có vài điểm khó hòa nhập là: sạch sẽ chi tiết, ăn chay trường, ngủ sớm, dạy sớm, ngồi thiền ít nhất một tiếng/ngày. Em không theo đạo, ngoài ra em thích yên tĩnh, đọc sách, nghe nhạc không lời, nhạc Trịnh, đi bộ, đi bơi, chơi với thiên nhiên. Em hy vọng có anh đồng hành, chúng ta cùng chia sẻ giá trị, yêu thương nhau chân thành, để cả hai được ấm áp hơn, cười tươi hơn, không phải đánh mất bản thân, để trao đổi, hay điền vào chỗ trống.
Em xin phép tả chân dung người đồng hành, để anh dễ thấy em hơn, không làm mất thời gian và tâm sức của người khác. Anh hơn em 8-15 tuổi, biết gìn giữ sức khỏe, sạch sẽ, không hút thuốc, ăn uống lành mạnh, ăn chay càng tốt. Anh đang sống chứ không phải tồn tại, biết cảm nhận và chuyển hóa nội tâm, sống lương thiện, từ bi, trí tuệ. Kinh tế có càng tốt, không thì anh tự lo cho mình là được, em tự lo cho em. Mình mang tinh thần đến bên nhau để chia sẻ hạnh phúc với mình, với đời, không tị nạn trái tim anh nhỉ.
Em chúc anh luôn vui khỏe nơi anh đang sống. Nếu anh cảm thấy dễ chịu với lá thư này, em chờ thư anh kèm một tấm ảnh nhìn rõ mặt ạ. Em biết xem nhân tướng học, rất thích ngắm ảnh hiền lành tử tế. Em xin phép nói thẳng, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn quý báo đã trợ duyên và thân chúc mọi người đều hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ