Một ngày mưa, ngồi trong phòng em bỗng nhìn vu vơ ngoài cửa sổ và tự đặt câu hỏi: "Ở nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này, sau những giờ làm việc mệt mỏi, liệu có ai đó ngóng chờ mình không" Bao lần em định gửi bài viết nhưng lại ngại vì chẳng biết chúng ta có tìm thấy nhau ở đây không. Nhưng em vẫn hy vọng mình tìm thấy nhau và anh là người mang lại cảm giác bình yên cho em.
Đáng lẽ ở tuổi này, người ta đã có gia đình nhỏ riêng, còn hạnh phúc của em sao cứ tắc đường mãi. Em vẫn đi tìm anh, anh đừng trốn nữa nhé.
Về tính cách: Em trầm tính, đôi lúc khá hài hước nếu gặp người hợp gu, sống thực tế, kiên trì và có mục tiêu. Em không giỏi nấu ăn nhưng sẽ nấu bằng tình yêu, sự quan tâm của mình. Mong anh sau này dù bận bịu công việc đến đâu cũng phải tranh thủ về nhà ăn cơm với em. Cả nhà mình cùng nói chuyện vui vẻ bên nhau, như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Em thích sự bình yên và luôn trân trọng những bữa cơm gia đình.
Về anh, hãy là người sống tình cảm, biết quý trọng gia đình. Anh có tài năng, chí hướng, biết phấn đấu và nỗ lực trong cuộc sống nhé. Về tài chính, anh có thu nhập ổn định, tự nuôi sống được bản thân, có chí tiến thủ trong công việc, cuộc sống của mình. Nếu anh lướt qua bài viết của em, cảm nhận sự chân thành nơi em, người cần anh, chúng ta cùng đi qua tháng năm còn lại của cuộc đời nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu Hà
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cái Răng, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ