Em chưa từng nghĩ mình sẽ vào đây viết những dòng nói về chính mình như thế này. Ngày trước khi kết thúc một mối tình em hay tự động viên bản thân là cả 2 chưa có duyên phận, đến bây giờ em đã không còn tin vào chữ duyên chữ phận nữa rồi. Sau tất cả có lẽ em thấy mình vẫn chưa đủ yêu thương, chưa đủ quyết đoán để đi tìm hạnh phúc của chính mình. Dần về sau, em không còn tin vào những lời hứa ngọt ngào của đấng mày râu, em cảm giác bị chai sạn với những lời nói mật ngọt mà bất kỳ người đàn ông nào buông lời tán tỉnh.
Em, cô gái mạnh mẽ, năng động và luôn lạc quan hơn cả suy nghĩ. Em thích quan tâm đến người thân hơn bản thân, cũng mong anh sẽ như vậy. Em chỉ cần một người biết cư xử, biết yêu thương gia đình, yêu trẻ con, đủ bản lĩnh để làm điểm tựa cho gia đình nhỏ sau này. Em được nhận xét là khá khó tính và cầu toàn nhưng em hiểu trên đời chẳng có gì là hoàn hảo, chỉ cần chúng ta biết chấp nhận và bù đắp cho nhau thì mọi thứ mới vẹn toàn. Em cũng không hy vọng sẽ tìm được ai ở đây nhưng vì em đã không còn tin duyên số nên muốn mình chủ động đi tìm. Tìm người đồng hành trên quãng đường còn lại.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Anna
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ