Không phải em nhớ mãi không quên mà nhiều khi em nghĩ "Cái gì mình cũng tự làm được nên thôi cứ như vậy đi". Nhưng nhiều lúc đi về tối hoặc đến rạp chiếu phim, thấy người ta tay trong tay, em lại thèm được yêu đương.
Nói về em một chút nhé: Em cao có 1,6 m thôi nhưng thích anh cao từ 1,7 m trở lên vì "khi em muốn hôn anh, em sẽ phải nhón chân lên và khi anh muốn hôn em, anh sẽ phải cúi người xuống", em thích như vậy đó.
Về tính tình, mọi người nhận xét em khá vui vẻ và hòa đồng nhưng em hơi kĩ tính chút. Không thích gò bó và kiểm soát nên em luôn dành cho đối phương không gian riêng, nhưng tuyệt đối em không tha thứ cho sự lừa dối và phản bội.
Về nữ công gia chánh, em có một điểm trừ lớn đó là không thích và cũng không biết nấu ăn, nhưng bù lại em có thể làm được những việc khác như nhặt rau, rửa chén...
Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây, đang sinh sống và làm việc ở TP HCM nên hi vọng anh là người miền Nam nhé. Mong anh lớn tuổi hơn em khoảng 4-8 tuổi vì em sợ mình sẽ mau già hơn anh.
Chắc anh cũng đang thắc mắc vì sao 5 năm rồi em chưa yêu đương phải không? Mọi người cũng thường hay hỏi em có người yêu chưa. Nhưng khi em trả lời chưa thì không ai tin cả. Chắc vì vậy nên ế tới giờ. Nhưng em nghĩ chắc do Sài Gòn đông đúc quá nên anh vẫn còn loay hoay đâu đó chưa tìm thấy em. Hoặc là do anh còn đang bận lo lắng cho sự nghiệp của mình nên không có thời gian đến tìm em. Vậy nên hôm nay em lên đây để tìm anh đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bính
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ