Chào anh lần hai nhé! Nói vậy tại vì em vừa trượt tay xóa bài chuẩn bị đăng, bao nhiêu văn hay chữ tốt bay hết sạch rồi, giờ không biết mở đầu như thế nào đây?
Một mùa xuân nữa lại đến, cũng là xuân thứ 33 trong cuộc đời em. Đấy thế mà vẫn cứ góp mặt trong hội "độc thân bền bỉ", nhưng đôi khi em cũng thấy nỗi buồn đâu đó. Em đang trên hành trình đi tìm một người đến bên đời mình, liệu trên con đường này em có vô tình gặp anh không nhỉ?
Em đã sống và làm việc ở nhiều nơi, đi nhiều cũng chán, nên em vừa trở về với Tây Nguyên thân thương mà em đã sinh ra và lớn lên. Em trở về với đất đỏ bazan, với núi đồi cây cối, với con người bình dị và khí hậu hai mùa mưa nắng. Em chọn nơi đặt chân ở thành phố Buôn Mê Thuột, một đô thị không lớn nhưng cũng đủ đầy, không khí trong lành, phù hợp cho em phát triển công việc trong thời gian tới.
Em không phải người có tính cách dịu dàng, nhưng sống biết điều nên cũng được mọi người quý mến. Em không nói nhiều đâu, có khi hơi hướng nội, nhưng chưa ai chê em là con người nhàm chán vì em cũng có sự hài hước và thú vị riêng. Em chưa biết nên xếp loại bản thân là người yếu đuối hay mạnh mẽ nữa, bởi em đôi khi mau nước mắt, nhưng lại là người rất độc lập, cũng coi trọng trách nhiệm và uy tín, nỗ lực trong công việc và cuộc sống, hay lo cho người xung quanh. Về ngoại hình, em dễ nhìn, có điều dáng vóc khá mảnh mai, nên vẫn có mục tiêu tăng vài ký nữa mà mãi chưa thực hiện được.
Còn về anh trong suy nghĩ của em, là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, bao dung với mọi người. Điều quan trọng, anh cũng là một người có trách nhiệm và nỗ lực trong công việc, cuộc sống giống em. Còn về "gu" thì khó nói, bởi nói nhiều rồi cũng khó gặp trong thực tế, anh nhỉ! Em nghĩ quan trọng là cảm xúc khi ta nói chuyện với nhau, sự đồng điệu trong tâm hồn, cái này thì phải thông qua giao tiếp. À, có một điều, với em hôn nhân là kết quả của một tình yêu đủ sự tin cậy và chín muồi, chứ không phải là điều kiện bắt đầu cho một mối quan hệ. Nên chúng ta có thể bắt đầu từ những người bạn và thuận theo tự nhiên được không ạ? Em nghĩ kết quả tuy quan trọng, nhưng quá trình cũng quan trọng không kém, nên mong gặp anh cùng quan điểm với em. Tới đây chắc cũng đủ chi tiết rồi, mong nhận thư anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ