Sau khi chia tay, bạn trai cũ chỉ mất một năm là kết hôn. Sau cùng, chỉ còn lại mình em với sự trống trải và cô đơn. Từ khi chia tay đến nay là 5 năm rồi, vậy mà em vẫn chưa quen được ai. Tại em khó hay lòng người khó? Mọi người nhận xét em trẻ hơn tuổi, hiền, nấu ăn không giỏi nhưng khéo léo dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, tính cách trẻ trung, cũng có lúc trầm tính, có việc làm. Vì sao em vẫn ế, đó là câu hỏi muôn thuở khi ai gặp em cũng hỏi. Phụ nữ sau 30 tuổi, cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu sẽ khó hơn đàn ông, có điều em vẫn tin rằng đâu đó có một người đang chờ mình anh à, chỉ là chưa đủ duyên để người ấy xuất hiện.
Thông qua chuyên mục này, em nghiêm túc tìm một người bạn bằng tuổi, đang ế giống em hoặc hơn 4 tuổi trở lại, lớn hơn nhiều quá em sợ nói chuyện không hợp làm mất thời gian đôi bên; trước là bạn, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Người ấy không hút thuốc, rượu bia chút ít xã giao thôi, có công việc ổn định và biết cảm thông chia sẻ, có đạo đức, yêu thương gia đình, cao hơn em một cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nói sao nhỉ, em thích mẫu người đàn ông trầm tính, không khoe khoang và đặc biệt anh mà có dáng thể thao là em chết đứ đừ liền, em cũng là một cô gái tập yoga thường xuyên ạ.
Em nghiêm túc tìm bạn nên những anh có ý định đùa giỡn hoặc tìm thêm phòng nhì thì vui lòng tránh xa em ra. Em nhìn hiền nhưng không dễ bị ăn hiếp đâu. Tiêu chuẩn của em quá khó không anh? Chắc đọc đến đây nhiều người sẽ cười và nói thôi lớn tuổi mà còn kén thì ở vậy luôn đi. Em không quan tâm đâu vì có quan điểm và suy nghĩ của riêng mình mà, đâu phải ế rồi quơ đại về khổ cả hai phải không anh? Hy vọng sẽ gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tran Thi Bich Thu
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
