Alo anh à! Em đang lấу xe chuẩn bị ra về nhé.
Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời.
Mến chào anh - người đàn ông em sẽ được làm quen trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress và hy vọng gặp mặt ở đời thực.
Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh, mảnh đất khô cằn sỏi đá. Chính nơi đó đã cho em được tuổi thơ bình yên và ấm áp. Học xong cấp ba, em vào Đồng Nai học tập và làm việc cho đến nay.
Xin chia sẻ về bản thân đến anh: Em tuổi Quý Hợi (1983), chưa từng kết hôn, chưa có con và hiện không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Em là viên chức công tác tại TP Biên Hòa, công việc ổn định, rất thích công việc này, lịch làm việc theo giờ hành chính, thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Em có làn da trắng, vóc dáng nhỏ, vui tươi, trẻ trung, năng động, hòa nhã với mọi người, sống tình cảm, thủy chung và lạc quan trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, đối với nhiều người, để có gia đình hạnh phúc, người ta có thể rất dễ dàng, nhưng với em thật là khó. Vì thế hôm nay em viết lên chuyên mục Hẹn hò để cùng kết nối với anh, chúng ta giải được bài toán khó này (cười).
Em hy vọng được kết nối với anh - người đàn ông sẵn sàng tìm hiểu để lập gia đình, mong có con, có công việc ổn định, chân thành, đồng cảm, thấu hiểu. Anh sẽ là người đồng hành với em, cùng tôn trọng và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, hòa hợp, mang lại cho em cảm giác thoải mái, dễ chịu anh nhé.
Anh độc thân (chưa kết hôn hoặc đã ly dị và có quyết định), hiện tại không vướng vào mối quan hệ tình cảm mập mờ nào nhé (em gái mưa, em gái nắng, em gái mây...).
Em không thích người đàn ông hứa hẹn quá nhiều nhưng sẽ rất thích người đàn ông yêu em bằng tất cả tình cảm chân thành mà anh có bằng hành động thực tế, cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh.
Anh có thể nhỏ hơn em hai tuổi hoặc lớn hơn em không quá 12 tuổi nha. Anh to cao để em có cảm giác được che chở nhé, là người tốt, sống có trách nhiệm, sức khỏe tốt, chung thủy, có lối sống lành mạnh, không vướng vào các tệ nạn của xã hội nha anh.
Anh à, em không đòi hỏi người đàn ông ấy phải hoàn hảo, bởi lẽ sinh ra chẳng có ai hoàn hảo cả, đàn ông cần thời gian để trưởng thành và đàn bà cũng cần nơi để hoàn thiện bản thân.
Với em, hạnh phúc của người phụ nữ không phải là ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng, mà là có một người chồng yêu thương mình, lo lắng, quan tâm vô điều kiện, cho em cảm giác an toàn.
Em thèm những bữa cơm mình nấu có anh là phụ bếp, chúng ta là một gia đình ấm cúng, cùng ăn và quây quần bên nhau những ngày nghỉ hay lễ tết. Hy vọng chúng ta cùng nắm tay và thương nhau, chăm sóc, chung thủy và đồng hành trên mọi chặng đường của cuộc sống đến khi già đi anh nhé (con chăm cha không bằng bà chăm ông - cười).
Hạnh phúc là khi cả vợ lẫn chồng vì nhau mà cố gắng, tin tưởng và thay đổi. Vì vậy, hãy nhường nhịn và sẻ chia đúng lúc và đúng hoàn cảnh nha anh, em sẽ luôn lắng nghe và bên cạnh anh.
Quá khứ của anh, em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh, em nhất định phải tham gia đó. Vì vậy anh sớm gửi thư cho em nhé. Em cảm ơn anh và mến chúc mọi người trong đại gia đình VnExpress nhiều may mắn trong cuộc sống.
Quý cô tuổi Hợi
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: phale
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ