Theo nhận xét của mọi người, em vui tính và hài hước, hơi mơ mộng xíu và có phần hơi "trẻ trâu" (cười). Chắc anh không ngại đâu nhỉ.
Trước đây, em từng trải qua vài mối tình nhưng không có kết thúc đẹp nên giờ không còn niềm tin mãnh liệt vào tình yêu như trước. Sài Gòn mùa này khiến người ta cô đơn hơn, đúng không anh? Em thích cảm giác ngồi sau xe chạy vòng vòng thành phố vào mùa này; thích mỗi lần tan ca có người đứng chờ; thích đi du lịch hay chỉ là những buổi hẹn hò đơn giản, miễn là hai đứa vui.
Về phần anh - người bạn sắp tới. Em thích người ấm áp, quan tâm và chắc chắn em cũng làm vậy với anh. Mong anh hành động hơn là chỉ dùng lời nói. Về độ tuổi, xêm xêm em hay lớn nhỏ hơn một hai tuổi đều được, "trẻ trâu" chút cũng được vì như vậy sẽ chịu được tính "khùng khùng" của em (cười).
Vì em theo đạo Thiên chúa nên hy vọng anh cũng vậy. Còn nếu anh theo tôn giáo khác, em sẵn sàng nếu nhà anh không cấm, vì được tìm hiểu khác tôn giáo cũng thú vị anh nhỉ. Em không ngại yêu xa và thấy như vậy lại tạo động lực cho cả hai cùng làm việc. Em không quan trọng hai người khác biệt, vì mình bù trừ cho nhau mới được.
Em không biết viết gì tiếp. Nếu anh thấy thú vị, hãy gửi mail, mình có thể chia sẻ nhiều hơn nhé.
Chúc những người đọc bài của em có cuộc sống an yên và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ