Em thích mối quan hệ mà hai người vừa là người yêu vừa là bạn
Điều em mong muốn cuối cùng vẫn là một mối quan hệ đủ trưởng thành để nếu phù hợp, cả hai có thể nghĩ đến một mái ấm.
Có một người từng hỏi em: "Cuộc sống hiện tại ổn như vậy rồi, sao vẫn chưa chịu tìm một người bên cạnh?". Em cười. Thật ra em vẫn luôn tin vào tình yêu, chỉ là càng trưởng thành, em càng hiểu rằng gặp một người không khó, gặp một người khiến mình muốn ở lại mới khó. Vì vậy hôm nay em thử gửi vài dòng lên Hẹn hò VnExpress. Biết đâu giữa rất nhiều người đang đọc, có một anh cũng đang tìm kiếm một người như em.
Em là cô gái miền Tây, có công việc ổn định. Cuộc sống của em khá bình thường nhưng không nhàm chán. Em thích học thêm những điều mới, chăm sóc bản thân, dành thời gian cho gia đình và thỉnh thoảng tự thưởng cho mình những chuyến đi để nhìn thấy thế giới rộng hơn một chút.
Nếu chỉ nhìn bên ngoài, có lẽ mọi người sẽ thấy em khá độc lập và mạnh mẽ. Nhưng khi thân rồi, anh sẽ phát hiện em cũng là một người phụ nữ sống tình cảm, thích được quan tâm bằng những điều rất nhỏ.
Em không cần những lời quá hoa mỹ. Một tin nhắn hỏi "Hôm nay em thế nào?", một người nhớ món em thích, một cuộc trò chuyện mà cả hai thực sự lắng nghe nhau, với em đôi khi đáng giá hơn những điều hào nhoáng. Em thích một mối quan hệ mà hai người có thể vừa là người yêu, vừa là bạn.
Mình có thể kể cho nhau nghe chuyện vui trong ngày, cùng bàn một chuyện nghiêm túc, tranh luận khi không cùng quan điểm nhưng vẫn tôn trọng nhau. Cuối tuần có thể đi đâu đó, ăn một món ngon, uống một ly cà phê, hoặc chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần ở cạnh nhau vẫn thấy thoải mái.
Em nghĩ mình là người khá rõ ràng trong tình cảm. Khi đã lựa chọn một mối quan hệ, em nghiêm túc, chung thủy và không thích những trò thử lòng. Em cũng không tìm một cuộc trò chuyện kéo dài vài tuần rồi biến mất. Điều em mong muốn cuối cùng vẫn là một mối quan hệ đủ trưởng thành để nếu phù hợp, cả hai có thể nghĩ đến một mái ấm.
Còn anh thì sao?
Em không có một danh sách dài những tiêu chuẩn để "chấm điểm" anh. Anh không cần phải hoàn hảo, vì em cũng chẳng hoàn hảo. Em chỉ mong anh là một người đàn ông độc thân, tử tế, có công việc và định hướng riêng, sống có trách nhiệm, biết tôn trọng phụ nữ và nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ. Em có thiện cảm với người đàn ông trưởng thành, có chút hài hước, biết lắng nghe và giữ lời.
Em đặc biệt trân trọng một người có thể cùng em tiến về phía trước. Không nhất thiết chúng ta phải giống nhau mọi thứ. Anh có thế giới của anh, em có thế giới của em, nhưng khi bước vào cuộc đời nhau, cả hai khiến thế giới ấy trở nên rộng hơn và vui hơn.
Ở tuổi này, em không còn mong một tình yêu lúc nào cũng rực rỡ như phim. Em thích một tình yêu bình thường hơn. Là sau một ngày mệt, vẫn có người muốn nghe mình kể chuyện. Là khi có chuyện vui, người đầu tiên mình nghĩ tới là nhau. Là có những ngày chẳng có gì đặc biệt, hai người vẫn muốn ngồi cạnh nhau ăn một bữa cơm. Và nhiều năm sau, nếu vẫn còn có thể vừa đi cạnh nhau vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, em nghĩ như thế đã là một tình yêu rất đẹp.
Em viết bài này không phải vì vội vàng tìm một người để lấp vào khoảng trống. Cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn và em biết cách làm mình vui. Chỉ là em nghĩ, nếu niềm vui ấy có thêm một người để chia sẻ, có lẽ sẽ tuyệt hơn.
Nếu anh đọc đến tận những dòng cuối này và thấy đâu đó có một chút đồng điệu, hãy viết cho em nhé. Đừng chỉ gửi một câu "Chào em, làm quen nhé". Hãy kể em nghe một chút về anh, về cuộc sống của anh, và một điều rất bình thường mà gần đây khiến anh cảm thấy vui. Biết đâu câu chuyện của chúng ta lại bắt đầu từ chính điều bình thường ấy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thỏ dễ thương
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Giới tính: Nữ
