Với em, việc viết thư để nói chuyện với ai đó là việc rất thú vị, cũng như đang viết bằng chính cảm xúc của mình. Em tin duyên phận và cũng tin vào thời điểm thích hợp sẽ gặp anh. Nếu anh cũng đang trên hành trình tìm kiếm một nửa, hãy dừng lại đôi phút để đọc bức thư của em nhé.
Em yêu hoa, có lẽ hoa là niềm hạnh phúc mà người tặng và người được tặng có thể trao cho nhau, một cách đơn giản nhất, một hạnh phúc thuần túy nhất khiến trái tim có thể rung rinh mềm mại vì cái đẹp. Em thích hoa nhưng thích cách anh ôm bó hoa đi về phía em hơn.
Em sống tình cảm, được nhận xét chín chắn, thấu hiểu. Ở em có sự tự tin, năng động và tự lập, phong cách thời trang thanh lịch. Là một cô gái, em luôn yêu cơ thể mình cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm. Với em, một cơ thể khỏe mạnh, lối sống tích cực là điều em luôn hướng tới. Em chú trọng tập luyện, đặc biệt là yoga, chạy bộ, ăn uống healthy. Mọi người dành lời khen cho em ở khía cạnh thời trang và khả năng giao tiếp tốt. Em thầm cảm ơn vì sự nhìn nhận và tin tưởng của mọi người dành cho mình khi nhờ em tư vấn trang phục hay tâm sự mỗi khi có chút vướng mắc.
Về gia đình: em được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu thương. Em mong ước mình có được tình yêu như bố mẹ. Bố mẹ em tuy có tuổi nhưng vẫn thích tìm thấy niềm vui nhỏ trong công việc hàng ngày. Như ở thời nay, bố em có thể xem là hotboy đấy, còn mẹ em có nét riêng mà ông bà mình thường gọi là duyên ngầm. Bố mẹ em tâm lý và rất tình cảm. Em cảm thấy biết ơn và may mắn, vì những gì mình được như ngày hôm nay là nhờ sự dạy dỗ và yêu thương từ bố mẹ.
Em không theo đạo nhưng hướng Phật, là cô gái sống thiên về tình cảm và coi trọng giá trị gia đình, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Với em, đó là cách để san sẻ, trao sự yêu thương để thấy mình làm được điều gì đó. Nhưng ngược lại, em thấy mình nhận được nhiều hơn, được tâm hồn an yên, vui vẻ hơn.
Em làm quản lý nhân sự cho công ty nhỏ về lĩnh vực sự kiện, là cô nhân viên văn phòng yêu nghề và làm việc có trách nhiệm. Em không phải cô gái có nhiều tham vọng, thiên về những điều tạo niềm vui cho mình trong công việc. Em tìm tòi, học thêm nhiều điều để định hướng cho niềm đam mê lâu dài của mình.
Em yêu bếp, chú trọng ăn uống healthy, thích trang trí món ăn và có niềm đam mê với đồ bếp từ gốm. Em có đôi chút mộng mơ, yêu cây cỏ, các bé cún. Ngoài công việc, em dành thời gian cho gia đình (em sống xa gia đình nên hầu như ngày nào cũng gọi điện cho bố mẹ , trong năm sắp xếp các kỳ nghỉ về thăm nhà, thỉnh thoảng cùng gia đình đi du lịch). Em có những sở thích riêng như đọc sách, mỗi cuối tuần rảnh tham gia làm gốm, vẽ tranh, gặp gỡ bạn bè và du lịch.
Với em, tình yêu là cả quá trình của sự yêu thương, chia sẻ và cố gắng vun đắp vì nhau. Mong anh điềm đạm, có trái tim yêu thương. Hơn hết hai ta sẽ chia sẻ, tôn trọng nhau vì em tin mối quan hệ lâu dài và đồng hành cùng nhau cần phải có hai yếu tố này. Em không cần anh giàu sang, chỉ cần đủ ý chí, bản lĩnh vì em sẽ luôn đồng hành và san sẻ cùng anh. Em sống và làm việc tại Sài Gòn nên mong anh cũng đang ở thành phố này để mình có cơ hội tìm hiểu nhau.
Mong sớm gặp được anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ