Em đã suy nghĩ khá nhiều trước khi viết bài, nhưng bởi chỉ có một mình mà thường nấu cơm quá nhiều, em chợt nghĩ nếu có người cùng chia sẻ thì tốt biết bao. Nên em nhờ báo gửi lời đến anh vậy.
Em sinh năm 1993, cao 1m55, chưa từng kết hôn, đang làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Do tính cách hướng nội, lại hơi nhát khi gặp người lạ nên em vẫn một mình. Dù nói vậy có vẻ dịu dàng nhưng thật ra em được nhận xét là cá tính khi đã quen biết. Cuộc sống của em đến giờ khá yên ả, hồi nhỏ được bố mẹ chăm lo, khi đi học được thầy cô và bạn bè yêu mến, trong công việc đồng nghiệp cũng đều rất tốt. Một phần nhờ đó mà em có suy nghĩ khá lạc quan và tích cực về mặt tốt của người khác, biết lắng nghe và chia sẻ và quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.
Em không kết giao nhiều nhưng rất trân trọng những mối quan hệ đang có. Em không có nhu cầu cao về vật chất, thích một cuộc sống bình dị, quan tâm chia sẻ cho nhau những chuyện vặt trong cuộc sống, giúp nhau xoa dịu những lo lắng bên ngoài. Vì vậy em hy vọng anh là người sống tình cảm, biết chăm sóc bản thân, yêu thương gia đình anh hiện tại và gia đình hai bên trong tương lai. Mong anh độc thân và trong độ tuổi 30-40, có công việc mà anh yêu thích, có định hướng tương lai rõ ràng. Em có nhược điểm lớn là nhạy cảm với cảm xúc của đối phương (đặc biệt là người em quan tâm), vì thế em mong anh không nóng tính (ít nhất hãy nhẹ nhàng với em) nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và sẽ có hạnh phúc của riêng mình nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ