Nhiều khi em chỉ biết cười trừ thôi, em mà biết bao giờ lấy chồng thì đã không ở đây. Em năm nay bước sang tuổi 36, nhân viên văn phòng, có vị trí tốt và thu nhập ổn định, cuộc sống độc thân bình thường như nhiều người khác, chủ yếu tập trung cho công việc, có lẽ vì thế em đã quên việc lập gia đình. Em có sở thích thăm thú mọi nơi và gặp gỡ mọi người để mở mang tầm hiểu biết của mình.
Em là người hơi truyền thống một chút, theo đạo Phật, thích phong thủy, thích đồ gỗ, cây cỏ, hoa lá thiên nhiên, thích sống nhà vườn. Em chỉ đùa thôi chứ anh đừng nghĩ đó là áp lực nhé. Em mong sau này (khi có điều kiện) sống trong ngôi nhà vườn rộng rãi, thoáng mát, con trẻ có thể nô đùa thỏa thích. Em thích uống chè nhưng không ngại di cư theo anh để thưởng thức cà phê, miễn sao cuộc sống đó dễ chịu, nếu di cư sang nước ngoài em cũng có thể xem xét. Bên cạnh đó, em cũng là người thích kinh doanh và đầu tư. Em mong cả hai có cùng sở thích và cố gắng xây dựng cuộc sống
Anh hơn tuổi em nhé vì có lẽ em không hợp với "phi công trẻ". Nếu anh thấy có điểm tương đồng, đừng ngần ngại liên lạc với em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: banhchungran
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Giới tính: Nữ
