Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà em cũng được 31 cái xuân rồi. Bạn bè xung quanh hầu hết đã có gia đình và những đứa trẻ, thế mà em vẫn lẻ bóng. Qua người quen, em biết được mục Hẹn hò của VnExpress. Em cũng muốn thử, biết đâu sẽ may mắn và tìm được người đồng hành của mình trên con đường tương lai.
Ngoài ra em đang sống và làm nhân viên văn phòng tại Biên Hòa. Về ngoại hình, em cao 160 cm và nặng 54 kg (có chút tròn tròn). Với bạn đồng hành, em không cần anh phải đẹp trai, ga lăng, hy vọng anh sẽ cao hơn em nhé để có thể lựa chọn được những đôi giày mà không cần đắn đo. Ngoài ra em cũng hy vọng anh có chút xíu lãng mạn, em nghĩ mình không giỏi nên cần anh giúp em thay đổi, giúp cho cuộc sống màu hồng hơn. Ngoài ra anh hãy là người tự tin, có tính trách nhiệm và chín chắn để có thể là trụ cột của gia đình nhé. Nếu anh gần nơi em sống thì sẽ là điều tuyệt vời để có thể chăm sóc giữa hai bên.
Em không biết khi mọi người đọc những dòng viết này thì có nghĩ em là người kén chọn hay không. Em thấy mọi người đều nói tuổi này chưa lấy chồng là do quá kén chọn, còn đối với em khi đã lấy chồng thì phải thấy hợp để có thể cùng nhau cố gắng xây dựng cho gia đình nhỏ của mình. Hy vọng anh và em sẽ tìm thấy nhau để nắm tay trên con đường phía trước.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hướng Dương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ