Ngoại hình em dễ nhìn, vì hơi nhỏ con nên nhìn trẻ hơn tuổi thật, bạn bè hay nhận xét như vậy. Về công việc, em là nhân viên văn phòng, hay bận rộn các ngày trong tuần.
Trước đây, em tìm hiểu vài người nhưng có lẽ do duyên chưa đến nên còn lẻ loi đến giờ. Hôm nay em mạnh dạn viết thư lên đây, biết đâu gặp được nhân duyên thì sao.
Cuối tuần, anh thường làm gì nhỉ? Còn em thì bận rộn với việc học thêm ngoại ngữ, vẽ tranh và nấu những món ăn ngon mới học được trên mạng. Vì thế, cuộc sống của em không tẻ nhạt mà thú vị, vui vẻ. Nhưng có đôi lúc, thấy bạn bè có đôi có cặp, bản thân cũng muốn có bờ vai dựa vào. Những khi gặp khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống, có anh, anh sẽ bên em và nói "Có anh đây rồi".
Mong anh không gia trưởng, không nghiện rượu nhé, chỉ cần biết uống là được để cùng em nhâm nhi cho thêm phần lãng mạn. Anh đừng sống quá nội tâm nha, em thích anh năng động và biết giao tiếp một chút, nếu có khiếu hài hước càng tốt, anh sẽ làm em cười cả ngày đó, mà không có cũng chẳng sao, lúc đó em sẽ làm anh cười. Còn nữa, anh cũng làm việc ở TP HCM luôn nhé, để mình gặp nhau cho tiện.
Mong nhận được thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ