Em sinh 1988, trước giờ nhiều người muốn tìm hiểu nhưng em thấy không phù hợp nên không cho cơ hội nói chuyện liên hệ. Một, hai người em cố gắng bỏ qua ấn tượng chưa tốt, tạo cơ hội gặp gỡ vài lần nhưng không thấy rung động gì nên thôi.
Mong anh là nam giới độc thân, nghĩa là không phải ly dị, ly thân nhé, điều này khác nhau hoàn toàn. Thế nên anh đừng đánh đồng, lấp lửng như nhau. Nếu anh từng lấy vợ có con, vui lòng bỏ qua bài viết này và tìm kiếm một người khác.
Hy vọng anh và gia đình có truyền thống đạo đức tốt và biết ứng xử. Giá trị này là cái gốc mà mỗi gia đình, cá nhân cần duy trì và phát huy, đúng không anh?
Ngoài ra em rất thích một người học giỏi, tốt nghiệp ra trường rồi đi làm thì giỏi trong công việc hay ít nhất khá, luôn hiếu học có ý chí cầu tiến. Em không hiểu sao mình không bị thu hút từ những người có sức học hoặc làm việc bình bình.
Thật có người từng hỏi em rằng anh là người như trên nhưng chỉ cao 1m66 thôi; anh cao mặt xấu nhưng giàu, em có quen không. Anh ạ, em có thể làm bạn nhưng trong tình cảm, em chỉ có cảm xúc với ai như bên trên và có ngoại hình khá mà thôi. Tình cảm nam nữ nếu không có cảm xúc, chỉ như hai người bạn.
Làm việc trong lĩnh vực y tế, tình trạng bệnh của mọi người cải thiện là niềm vui của em. Ngoài công việc, em học thêm vài kỹ năng và công việc khác song song thời gian này. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, em không nề hà gì. Đó không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong gia đình, nhiều khi em còn thấy thư giãn và hân hoan khi được chăm sóc mình cùng người thân yêu nữa, trừ lúc mệt anh ạ.
Các chị em ở công ty bảo em điềm đạm, một số người lại nói chẳng thấy em giận bao giờ, cũng ít khi nói năng nặng lời với ai vì sợ họ tổn thương, nhưng nếu là người quá trớn, em cũng biết buồn giận chứ. Em vô cùng yêu thích tiết trời thu trong năm, nhiều người nói mùa thu buồn nhưng với em chẳng sao cả, còn thấy mình dịu dàng hẳn.
Giờ là đông rồi, đông em thích hơn nếu có anh. Mình cùng làm việc, chăm sóc khi mệt mỏi buồn bực, cùng xem phim bom tấn, phim đề cử, cùng đi dạo, cùng kỷ niệm ngày lễ ngày quan trọng, cùng nuôi con, báo hiếu... Chúng mình cứ đồng hành tôn trọng yêu thương và nhẹ nhàng với nhau như vậy thôi anh nhé, đủ một đời đong đầy hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ