Chào anh bạn đời tương lai mà bé đang mong mỏi từng ngày. Bé không biết tìm anh ở đâu nên hôm nay, vào ngày đẹp trời, mạnh dạn lên đây tìm anh, mong anh mau mau xuất hiện nhé.
Về phần bé, xin tự giới thiệu, bé sinh năm 1995, quê ở Lâm Đồng (người ta thường nói con gái Lâm Đồng má đỏ hây hây là thật đó anh ơi), tốt nghiệp đại học chuyên ngành trong kinh tế và hiện làm công ty tại quận 1, TP HCM. Em cao gần 1,6 m, khuôn mặt khá xinh xắn, hiền lành (bên trong hơi dữ chút xíu) có thể thu hút ánh nhìn từ người đối diện nếu hôm đó em không bị deadline dí nhé anh (cười). Deadline dí em lại thành một version khác, tùy anh cảm nhận nếu anh có cơ hội trông thấy nha.
Đồng nghiệp hay chọc em sao cứ làm hoài mà không đi chơi với bồ đi, em chỉ biết gượng cười nhưng bên trong là bão tố đó anh à. Ai cũng nghĩ em "đã có chủ" bởi vẻ ngoài ổn này, nhưng thật ra em chưa tìm được người sâu sắc và chất lượng.
Thời gian qua, em có tìm hiểu một số chàng trai, có người rất thương em nhưng em không tìm được sự đồng điệu, an toàn, sự thú vị, rung động, ngưỡng mộ và mong mỏi bước trên con đường lâu dài. Có thể em khó rung động thực sự, có thể em cầu toàn, có thể em là người mong muốn cảm giác an toàn nhiều hơn, che chở ấm áp nên nếu anh bước tới gần bên em, xin hãy kiên nhẫn với em, anh nhé.
Em thích con trai chủ động trong mối quan hệ. Em rất tập trung trong công việc và phấn đấu lên level (hy vọng anh cũng có chút giống em để em không phải là người con gái gánh team nhé), thích được chăm sóc cho người mình thương và nhiều hơn là được nhận lại điều đó từ người ấy. Em thích đến những nơi sang chảnh, xinh đẹp và nhất là rất thích nhìn biển, ngắm biển ở resort nếu được enjoy this moment với anh thì thật tuyệt anh nhỉ.
Dường như với em, được ngắm nhìn những thứ xinh đẹp, lung linh, được khám phá những nơi mình chưa biết đến khiến em cảm thấy healing nên em rất thích du lịch khám phá cuộc sống. Anh mà giống điều đó, chúng ta cùng triển, có thể là tệp đính kèm mỗi khi có chuyến công tác cũng hợp lý hen anh.
Em nhẹ nhàng, chuyên nghiệp bởi đâu đó được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp từ khi mới ra trường nên hình thành tính cách đó trong em, không có sân si, drama dù có tiếp xúc với nhiều trường hợp đó, ưa tình cảm lãng mạn, đôi khi nóng tính chút nhưng sẽ dịu ngay nếu được anh ôm vào lòng.
Em không hứa sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày nhưng hứa sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để anh có những bữa cơm gia đình ấm cúng khi làm về, hoặc em rất thích cảm giác hai người cùng nhau nấu, dọn dẹp và tận hưởng ly rượu vang bên miếng beefsteak tự chuẩn bị, vậy thật là mlem mlem nhỉ. Anh và em cùng nhau thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, nhưng đôi khi em rất muốn anh làm hết cho em, vì điều đó thể hiện sự quan tâm, hy sinh và bao dung cho đối phương rất nhiều.
Về phần anh, em mong muốn là người trưởng thành, tinh tế, tử tế, biết kinh tế đầu tư chút để chúng ta có nhiều câu chuyện với nhau hơn, cuốn vào nhau luôn; một người có kỷ luật càng tốt (vì tính này em hơi thiếu nên cần anh bù đắp); biết tiếng Anh để cùng em dạy cho các con sau này không phải sợ đi nước nào; cao hơn em càng nhiều càng tốt vì em muốn được anh ôm trọn trong lòng và nhất là khiến em thực sự rung động, thật sự vì em và sẽ luôn đứng về phía em mà không phải là ai khác.
Hy vọng khi đọc những lời này, nếu anh thấy phù hợp và cảm nhận được em, hãy viết thư cho em nhé anh. Anh có thể giới thiệu về bản thân, công việc và tính cách một cách đầy đủ nhất để em có thể cảm nhận sâu sắc hơn nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Jandy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ