Chào anh - người lạ,
Em tìm chàng trai trong phạm vi Biên Hòa, Đồng Nai, xa lắm thì Sài Gòn, vì em muốn ở gần bố mẹ.
Là cô gái đơn giản, em chỉ ra đường với kem chống nắng và một chút son môi, không thích phẫu thuật thẩm mĩ dù không đẹp, mắt nhỏ nhìn giống con cáo, mũi thấp, gò má hơi cao, khuôn mặt to, da mặt không tốt như ca sĩ, diễn viên. Đó là những khuyết điểm trên khuôn mặt em. Nhiều người bảo em nhìn cũng dễ thương, nhưng đó là họ nói, còn anh thì em không biết. Nếu anh thích một cô nàng đơn giản như vậy thì chúc mừng em, cuối cùng cũng gặp được anh.
Em cao 1,6 m, có thịt có mỡ. Nếu anh thích "ăn" xương, chúng ta không hợp nhau mất rồi. Về tính cách, em suy nghĩ nhiều, nhưng đều nói ra nếu có vấn đề chứ không giấu trong lòng. Nên anh đã sẵn sàng nghe em giải thích mọi thứ chưa? Đó là khó khăn khi bắt đầu một mối quan hệ với em đó.
Em không sử dụng mạng xã hội nhiều, trừ phục vụ cho công việc, dành thời gian cho bản thân, đọc sách và yoga. Mong anh cũng vậy. Những thứ chiếm quá nhiều thời gian mà không mang lại giá trị gì thì em nghĩ sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống và kết nối trong gia đình.
Mong anh có những ưu điểm như trưởng thành, biết cảm thông, có thể nói chuyện với em về nhiều chủ đề và có những góc nhìn thú vị khác. Có thể anh ít nói nhưng vẫn thể hiện cho em biết được anh đang lắng nghe, chứ cái gì cũng không có thì có lý do gì để chúng ta quen nhau. Tôn trọng và không đưa ra những yêu cầu vô lý. Em không thể làm việc nhà chỉ để anh đi nhậu nhẹt hoặc đơn giản ngồi coi phim hay lướt mạng xã hội. Nếu em cũng vậy, anh có vui không? Chúng ta hãy cùng cố gắng và nghĩ cho nhau, anh nhé.
Em không thích người hút thuốc vì có hại. Còn rượu bia, anh có biết tỉ lệ người uống chất kích thích bị ung thư cao hơn rất nhiều người uống nước không? Hy vọng anh uống ít, hạn chế nhất có thể. Anh không muốn người anh yêu thương lúc nào cũng lo lắng, buồn rầu chỉ vì căn bệnh anh có thể tránh đúng không? Thời gian dành cho những sở thích cá nhân đã qua khi chúng ta tiến bước cùng nhau. Lâu lâu có thể đổi gió đi ăn uống, vui chơi với bạn bè, nhưng đó là sự thống nhất của cả hai, anh nhé.
Và em thích anh chàng cao hơn 1,7 m, mũi cao vì em mũi thấp mà. Nếu cả hai mũi cùng thấp thì tương lai con cái khó cao được. Nhưng tất nhiên vẫn có ngoại lệ, nếu anh thuyết phục được em bằng sự chân thành.
Về tài chính, thu nhập của em ổn, đủ để lo cho em trai, bản thân và giúp đỡ bố mẹ khi cần. Em độc lập về tiền bạc. Tiền tài anh nhiều hay ít, nói không quan trọng là em đang dối lòng nhưng em nghĩ thu nhập có thể cải thiện nếu chúng ta cố gắng và học hỏi thật nhiều. Đàn ông ai không ham đẹp, phụ nữ ai không ham tài, em và anh khó có thể là ngoại lệ. Nhưng có những giá trị mà mỗi chúng ta đề cao khi tiếp cận một đối tượng để cùng tiến tới cuộc hôn nhân, không chỉ gói gọn trong những thứ như vậy, đúng không anh? Một mối quan hệ, một cuộc hôn nhân đều là chuyện của cả hai. Để có được hạnh phúc, em nghĩ cả hai cùng chia sẻ và cảm thông cho những khó khăn của người còn lại.
Cảm ơn các độc giả đọc bài viết dài dòng và ý lung tung của mình. Mong các bạn có thể tìm được người thương trong thời gian không xa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mina
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ
