Ở cái tuổi không còn trẻ nhưng em vẫn rất bình tĩnh tìm cho mình một người phù hợp, có thể hiểu nhau, chấp nhận con người nhau, cùng hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của mỗi người, để nếu chưa thể có cuộc sống vật chất sung túc thì cũng có đời sống tinh thần hạnh phúc.
Gia đình em có ba anh chị, em là con út. Em đang theo học một lớp sau đại học với mong muốn lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, từ đó thay đổi trong cách tiếp cận và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn, cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Nói sơ lược về ngoại hình, trước đây em khá tự tin vì được nhiều người khen (cao 1,62 m, khuôn mặt thân thiện), nhưng dạo này cảm thấy tuổi già đang ập đến nên có lẽ đã nhìn thấy sự điềm tĩnh, không còn hồn nhiên như xưa (cười).
Em có ý định về quê sau khi tốt nghiệp, làm việc ở thành phố gần nhà, hoặc một thành phố ở miền Nam Trung Bộ, miễn không phải là Sài Gòn. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng em từng làm việc cho nhiều công ty nước ngoài, từng không ngại áp lực trong guồng quay để có được mức lương mong muốn, cho đến cuối năm ngoái, khi biến cố ập đến, mới nhận ra sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Sài Gòn rất nghĩa tình, bao dung nhưng cũng là nơi đông đúc và giờ đây em cảm thấy không còn phù hợp để sống một cuộc đời như mong đợi nữa. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân và có lẽ biến cố xuất hiện để nhắc nhở em kìm hãm bớt tham vọng của mình. Kỳ thực dù ở đâu, em cũng không sợ không kiếm được thu nhập, vì biết hoàn toàn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Trước những áp lực hữu hình, vô hình và sau thời gian một mình khá lâu (gần 8 năm), giờ đây em mong muốn tìm hiểu, trước tiên như những người bạn. Hy vọng những chia sẻ trên giúp anh phần nào hiểu về em. Nếu anh cùng quan điểm, chí hướng, hãy viết mail cho em nhé.
Mong anh chưa lập gia đình, không hút thuốc, cầu tiến, có trách nhiệm và quan trọng là giàu tình cảm. Nếu hai người đến với nhau nhưng không hướng về nhau, không bao dung cho những khuyết điểm của nhau, không làm cuộc sống của nhau tốt hơn, em tự nhủ có lẽ cuộc đời độc thân chắc sẽ thoải mái, thanh thản hơn (cười).
Xin cảm ơn mọi người đã đọc thư. Chúc anh chị có những phút giây vui vẻ bên gia đình và bình an trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ