Một ngày bình thường trôi qua, không hiểu tại sao đêm nay đã hơn hai giờ sáng anh vẫn chưa ngủ được. Những bộn bề trong cuộc sống của hôm nay đã hoàn thành, vậy sao anh vẫn trằn trọc kỳ lạ? Không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, trời đen kịt và những ngôi sao thật sáng cùng với ánh trăng đang khoe sắc. Bầu trời đẹp và lạnh lẽo, nơi tim anh cô đơn đến lạ.
Là người thuộc thế hệ đầu 9x, anh có nguồn thu nhập ổn định, có thể không giàu nhưng chắc chắn chăm lo đủ đầy cho gia đình nhỏ nên em yên tâm nha. Ngoài xã hội, anh là người đàn ông nhưng sâu trong tim vẫn là đứa trẻ thích ăn bánh ngọt, uống nước ngọt có ga và đi đến những vùng đất lạ để khám phá.
Phương châm sống là hãy cho đi và sẽ nhận lại nhiều hơn; thay vì suy nghĩ tiêu cực, hãy dành thời gian và công sức để phát triển bản thân, tạo ra những giá trị, mối quan hệ lành mạnh trong xã hội. Anh tự tin mọi vấn đề đều có thể giải quyết được, chỉ cần không bỏ cuộc, khó khăn mấy cũng có thể vượt qua.
Niềm vui nho nhỏ là được chia sẻ vui buồn, thú vị ngày qua ngày, năm qua năm như ông bà đã làm mẫu. Hạnh phúc của anh là cảm giác vui vẻ, thỏa mãn, hài lòng và sự đủ đầy khi ai đó biết món nước mình thích nhất.
Không được soái ca như người em đang thích, anh vẫn hơn về mặt nào đó đó, em ơi. Để tìm được nơi em, anh không ngại núi sông. Hai đứa mình cùng xây dựng tổ luôn ấm, nơi bình yên qua giông bão ngoài kia nha.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Minh Ngoc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Giới tính: Nam