Mùa hè đã bắt đầu ở Miền Bắc, thời tiết khiến em mệt mỏi hơn.
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng Hải Phòng, học xong đại học, em đi làm và học lên thạc sĩ, lập gia đình như bao người khác nhưng cuộc sống hôn nhân sau đó không hợp nên chúng em chia tay và em nuôi con từ đó đến nay 12 năm rồi.
Sau ly hôn, em tập trung thời gian cho con, cho công việc để lo cho hai mẹ con có tương lai tốt hơn (em rất sợ cảm giác nhờ vả, phụ thuộc ai đó chuyện tiền nong). Từ con số không đến thời điểm này, mọi thứ với mẹ con em đã ổn định, từ công việc, nhà cửa,...
Trước đây bạn bè thương em cũng mai mối cho người này người kia nhưng hồi đó do suy nghĩ chưa thông và quá thương con, nghĩ mình mạnh mẽ đi được đến giờ qua bao sóng gió sẽ không sao cả nên em không mở lòng.
Các cụ nói "Đường dài mới biết ngựa hay", nay khi mọi thứ đã ổn hơn, tuổi có lớn đôi chút, em lại thấm mệt, lại thấy thèm khát một gia đình thực sự, thèm khát được hỏi thăm ai đó, được ai đó hỏi thăm, chia sẻ, thèm những ngày nghỉ có đầy đủ người thân quây quần bên mâm cơm, thèm được về già con cái trưởng thành rồi chúng ta có mảnh vườn nhỏ trồng vài cái cây để cùng chăm sóc.
Nếu anh cũng đang tìm kiếm những điều em mong mỏi và lớn hơn hoặc bằng tuổi em (em sinh năm 1986), từng đổ vỡ và đang nuôi con càng tốt (đàn ông nuôi con em càng trân trọng), chân thành, tử tế, hãy báo cho em biết nhé. Biết đâu trời thương, bà mối VnExpress mát tay cho em gặp được người cần gặp.
Cảm ơn anh và bạn đọc đã đọc đến cuối bài viết.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hải Hà
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ