Có lẽ em luôn được xem là người tương đối thận trọng trong cách sống, trong việc chọn lấy một nửa đích thực của cuộc đời mình. Vì thế hiện tại em vẫn chưa tìm được anh. Điều thận trọng ấy không phải vì em khắt khe hay là một lý do chủ quan nào đó, mà vì em muốn xác định cho một tình yêu chân thành.
Em - một cô gái nhỏ nhắn, đến từ mảnh đất miền Trung (Quảng Ngãi là quê em đó), sống và làm việc tại TP HCM, là nhân viên văn phòng, đã 28 mùa xuân. Qua những lời động viên của bạn bè, em tự tin đăng bài lên chuyên mục với mong muốn tìm được một nửa của đời mình. Em được nhận xét là hiền lành, chăm chỉ, vui vẻ và sống tích cực. Nhưng em tự nhận định mình thẳng thắn và kỹ tính với châm ngôn: sống đúng và sống thực.
Đối với em, hiền lành và nhân hậu là đức tính ở người mà em luôn muốn kiếm tìm. Em rất thích chăm lo cho người bên cạnh, nấu những món ăn ngon cho người thân. Đó là điều làm em thấy có ý nghĩa hơn trong cuộc sống này. Em luôn suy nghĩ, đâu đó xung quanh mình, một nửa của em sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Em không vội vì nghĩ cuối cùng sẽ là điều tốt đẹp nhất.
Em rất biết ơn cuộc sống này, dù là khó khăn hay thử thách cũng đều để lại ý nghĩa trong cuộc sống. Vì vậy để có được hạnh phúc, em vẫn muốn đợi chờ anh đến trong tương lai. Mong gặp người đàn ông độc thân, lớn hơn hoặc bằng tuổi, có trái tim ấm áp, bao dung và tấm lòng nhân hậu. Nếu có duyên thì yêu nhau để cùng xây dựng hạnh phúc.
Bài viết của em tuy ngắn nhưng vẫn chứa được nội dung của nó (cũng vì bản thân không biết diễn đạt gì nhiều). Mong qua chuyên mục này, chúng ta sẽ gặp được nhau, cùng cho nhau cơ hội anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ