Em tên là Hà Thu, sinh năm 1979, cao 1m62, nặng 49 kg. Quê em ở miền trung du phía Bắc nhưng em đã sống, học tập và làm việc ở Sài Gòn khá lâu rồi. Mặc dù bố mẹ và gia đình ai cũng mong em gặp được người tốt để yên bề gia thất, bạn bè ra sức giới thiệu nhưng có lẽ duyên của em chưa tới nên còn ế đến bây giờ.
Công việc của em làm văn phòng, ngành nghề chuyên về vận tải biển và hàng không. Với sự nỗ lực của bản thân, em cũng có một chút thành tựu trong công việc, đó là động lực để em gắn bó với Sài Gòn hoa lệ. Em yêu công việc hiện tại đúng với chuyên ngành học. Mỗi lần đi công tác là cơ hội tốt để em học hỏi và tìm hiểu thêm về những đất nước em được đến. Em sống xa nhà và tự lập từ sau khi tốt nghiệp cấp ba nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà em tự mình làm được, nấu ăn cũng khá ổn. Mỗi khi bạn bè thân thiết có dịp tụ họp em luôn là đầu bếp chính dù tụ họp ở nhà em hay nhà bạn.
Em sống tình cảm, thật thà và luôn hướng về gia đình nên lễ Tết hay có dịp gì thì em chọn về nhà thăm nhà sẽ là ưu tiên số một. Em có nhược điểm là khá thẳng tính, nghiêm khắc trong công việc, có gì không hài lòng sẽ nói ngay, xong rồi thôi. Sống và làm việc theo đúng cái tâm của mình anh ạ. Em là cô gái truyền thống, giản dị nhưng cũng rất chỉn chu đúng nơi đúng chỗ. Em không thích la cà shopping nên một năm chỉ đi mua sắm 2-3 lần nhưng về cơ bản thì gu thời trang của em không quá tệ. Sau mỗi tuần làm việc mệt mỏi em thích mua hoa về cắm. Có bình hoa tươi trong nhà em thấy ấm cúng hơn.
Có lẽ anh sẽ thắc mắc sao em lại chưa tìm được tình yêu của đời mình hay là em xấu và khó tính quá mà không ai dám yêu. Nói thật thì em từng yêu hai lần nhưng mọi thứ không như mình nghĩ nên rất khó để giải thích... Quan điểm của em là: Khi yêu sẽ yêu hết mình, nếu một lúc nào đó anh hết tình cảm thì nên nói ra và em sẽ dừng lại cho dù mối quan hệ của mình đang ở giai đoạn nào, thay vì lừa dối nhau anh nhé. Sau nhiều năm đầu hàng với số phận, chỉ có công việc là bạn, giờ đây em đấu tranh với bản thân để tìm kiếm anh. Em đã hạ quyết tâm là giả sử Sài Gòn không có anh, em sẽ tìm anh ở bất cứ nơi đâu đấy nên anh đừng trốn em nữa nhé.
Em tin ở đâu đó anh vẫn đang chờ để nắm lấy tay em. Anh từng có gia đình hay có con đó không phải là vấn đề chính. Ai cũng có ưu và nhược điểm cả nhưng anh đừng mê cờ bạc, cá độ nhé. Điều em mong mỏi đó là anh có công việc ổn định, chân thành với sự lựa chọn của mình và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Nếu anh thực sự quan tâm tới người xa lạ như em và có đủ sự chân thành đúng nghĩa thì hãy viết thư cho em nhé. Nếu chúng ta có duyên em sẽ chia sẻ nhiều hơn trong thư sau. Mong thư của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Helen Ha Thu
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ