Em từng đọc được một câu rất hay, đại loại như thế này: "Bất kể bạn học chuyên ngành gì, khi tìm việc phải tìm một công việc mà mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 20h được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu, để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 20h đến 6h sáng hôm sau". Đó chính là mục tiêu mà cuộc đời này em luôn theo đuổi, để sống từng giây từng phút thật hạnh phúc. Em có được vế đầu tiên, đó là công việc mình yêu thích, để làm việc một cách đam mê và cũng được đền đáp bằng những điều một cô gái độc lập, tự tin cần có, đi những nơi mình muốn, mua những thứ mình thích. Nhưng em lại thất bại trong hôn nhân và đang là mẹ của bé trai bảy tuổi. Với những tổn thương trong quá khứ, em vẫn không thôi mất niềm tin vào tình yêu, tin rằng phải gặp sai một vài người rồi mình sẽ tìm thấy đúng người để cùng đi đến cuối đời.
Em thích một tình yêu mà cả hai có thể nói chuyện, luyên thuyên mọi thứ với nhau như những người bạn thân, có thể thẳng thắn góp ý chân tình cho nhau, tuyệt đối không giữ trong lòng những thắc mắc về người kia. Dù có giận nhau như thế nào cũng không bao giờ quay lưng vào nhau khi ngủ, không bao giờ chiến tranh lạnh. Một tình yêu mà cả hai cùng ủng hộ mọi quyết định của nhau, động viên nhau cố gắng mỗi ngày; có thể nói với nhau những điều sến súa như đang tán tỉnh cho dù sống với nhau bao lâu đi nữa. Em thích mình thể hiện tình cảm với nhau mỗi ngày mà không ngần ngại, thích cầm tay, ôm nhau mỗi sáng, mỗi tối. Nếu anh chưa quen với việc thể hiện tình cảm, chưa lãng mạn thì đừng lo, em sẽ giúp anh.
Tất nhiên, cuộc sống cơm áo gạo tiền không hề đơn giản nhưng em đã chứng kiến những người xung quanh, gia đình, bạn bè... họ vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau khi điều kiện kinh tế không quá dư giả. Em tin mình sẽ làm được như thế. Em là người tích cực, lạc quan, tính cách có phần trẻ trung nhưng em tình cảm, sâu sắc, am hiểu về tâm lý, biết lắng nghe. Em có thể kiếm niềm vui từ chính căn nhà của mình, sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, cắm hoa, đọc sách là cách em lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Về vẻ bề ngoài, anh không lo em xấu đâu, em trẻ hơn tuổi, hay cười, mặt phúc hậu nha.
Em 32 tuổi, một mình nuôi con năm năm rồi. Tất nhiên dưới góc nhìn của nhiều người đó là cuộc sống vất vả nhưng với em, hoàn cảnh đó chỉ giúp em mạnh mẽ và có động lực hơn thôi. Em không thích dùng từ mẹ đơn thân, single mom vì có vẻ ngày nay mọi người hơi lạm dụng và em không hề một mình. Em vẫn có công việc, gia đình và bạn bè bên cạnh nên khoảnh khắc buồn ít lắm. Tất nhiên, để đến với em, anh cũng có khó khăn không ít, nhưng em tin chỉ cần đủ tình yêu mình sẽ vượt qua được hết. Năm năm đầu mới ly hôn, em tập trung làm việc, học hành, tận hưởng cuộc sống độc thân, đã có những thành quả nho nhỏ nhất định.
Em chưa từng ân hận vì năm năm qua sống trọn vẹn rồi, ít khi thấy buồn hay cô đơn lắm. Gần đây em thấy hình như mình vẫn còn thiếu một mảnh ghép hạnh phúc nữa. Mong anh sống và làm việc ở Hà Nội, thích học hành, sách vở, không hơn em quá nhiều tuổi để mình có thể luyên thuyên cùng nhau đủ chuyện, luôn tích cực, đầy năng lượng và có chí tiến thủ. Nếu anh độc thân hay từng có những tổn thương, thất bại trong hôn nhân nhưng biết trân trọng cuộc sống hiện tại, muốn cần một người bạn đồng hành ở bên thì em luôn ở đây, đầy năng lượng tích cực, nhẹ nhàng và bình yên đón chào anh bước vào thế giới của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: May May
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ