Khi anh đọc profile của em là lúc anh nhìn thấy chuỗi mâu thuẫn, bên trong ngoại hình nhẹ nhàng là một cá tính đậm đặc. Khi anh nhìn em trong quán bar sẽ thấy một cô gái tiệc tùng, nhưng lúc thấy em ở nhà sẽ thấy bà nội trợ chính hiệu. Em thường im lặng khi tức giận, nhưng khi "khai khẩu" đã là lúc quá muộn để đối phương nói lời xin lỗi. Em tự nhận đó là khuyết điểm và em lúng túng trong quá trình khắc phục khuyết điểm này. Em rất kỹ lưỡng trong vệ sinh và ăn uống nhưng lại không ngăn nắp và thường tốn thời gian tìm đồ thất lạc. Em có thể làm việc 24 giờ mỗi ngày khi cần hoàn thành công việc đúng hạn, nhưng em cũng có thể nằm trên giường 24 giờ mỗi ngày vào ngày nghỉ. Em yếu đuối (nghĩa đen) nhưng cực kỳ mạnh mẽ (nghĩa bóng).
Em là thế hệ đầu 8x, rất đào hoa dù nhan sắc không phải thế mạnh và không thả thính. Thâm niên tình trường của em là mối tình đầu và duy nhất là năm 30 tuổi, mối quan hệ kết thúc với anh bạn ngoại kiều vì tình cảm hai bên không đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý, sự khác biệt văn hoá và tính cách. Em sửa điện nước, đóng bàn ghế, giá sách đều làm được, nếu anh có nhã ý giúp thì em sẽ nói để em tự làm, nhưng anh mặc kệ để em tự làm thật thì em cũng hơi chạnh lòng đấy.
Em có bằng đại học Kinh tế nhưng là người phi kinh tế, luôn có vị trí trong bộ phận then chốt của công ty. Em lại không giỏi kiếm tiền và đếm tiền càng dở tệ. Em sống nặng tình cảm và coi nhẹ đồng tiền, coi nhẹ quá nên tiền trong túi em cũng không nặng dù em hiện có thu nhập tốt. Em đang làm công việc tự do và thỉnh thoảng có viết, biên tập theo đơn đặt hàng. Cuối cùng, nếu anh không thích người cá tính mạnh thì đừng mail cho em, nhưng nếu anh cần học tán gái thì có thể tìm em bái sư.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dewi
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ