Giữa thế giới chông chênh bão bùng, con người sống với nhau có quá nhiều giả dối, có khi nào anh muốn tìm đến một nơi mà anh sẽ chỉ là anh thôi? Một nơi có bàn tay xoa lấy bàn tay trong những ngày giá lạnh, nắm tay nhau vượt qua bao nguy nan của cuộc đời chỉ để an yên truyền cho nhau hơi ấm.
Niềm vui nhỏ bé của em từ trước đến nay chính là sống kiên định và không dựa dẫm ai. Em đã sống độc lập từ nhỏ, tự mình cố gắng làm mọi thứ. Cố gắng sống tốt để không phải là người phụ thuộc. Vốn tưởng rằng mọi thứ đều ổn nhưng rồi đến một ngày em nhận thấy bản thân đang thiếu hụt trầm trọng tình cảm gia đình.
Chính vì vậy, giữa ngày mùa đông ẩm ương lúc lạnh lúc nóng, em hy vọng những dòng này có thể gửi đến anh. Hãy đến bằng sự chân thành và là chính mình nếu anh muốn. Em sẽ đợi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: thachthao30a
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ