Mùa này mùa cưới phải không anh? Có bài hát "Ra giêng anh cưới em" đấy, anh trốn đâu kỹ thế? Chơi trốn tìm lâu quá sẽ mất vui đấy anh nhé! Em sống giản dị, vui tính và rất lương thiện. Em thuộc típ phụ nữ truyền thống, sống hướng nội.
Sau giờ hành chính, em ghé chợ hoặc siêu thị mua thức ăn về nấu ăn. Em thích nấu ăn nhưng đôi lúc ăn một mình chán lắm, có anh thì hay biết mấy. Rảnh rỗi em thường đi cà phê, đi ăn tối, xem phim với vài cô bạn thân, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, không thì ở nhà nghe nhạc xong rồi đi ngủ. Em mong muốn có được một anh chồng cùng quê, lớn tuổi hơn em một chút, công việc ổn định, kinh tế chủ động, biết quan tâm và chia sẻ, có trách nhiệm với vợ con, bên nội bên ngoại; sống hướng Phật anh nhé. Em tâm sự đơn giản vậy thôi nhưng tin em đi, anh sẽ tự hào và cuộc sống của anh sẽ tươi đẹp biết bao khi có được một người vợ tính tình điềm đạm, vui tính và biết cách sống như em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ