Gia đình em ở quê, không giàu nhưng cuộc sống êm đềm, không thiếu thốn, em không phải lo lắng cho bố mẹ về kinh tế. Ngoại hình em ưa nhìn và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Về tuổi tác, suy nghĩ, em đã đủ chín chắn và sẵn sàng cho việc lập gia đình. Là một người con gái sống đàng hoàng, nghiêm túc, biết điều và luôn hướng về gia đình. Em không theo đạo nhưng rất thích Phật giáo.
Tuổi tác không còn trẻ và bố mẹ cũng mong lắm rồi nên hôm nay em viết bài lên đây với hy vọng VnExpress sẽ là cầu nối cho em có cơ hội được làm quen với những người bạn mới, biết đâu trong số đó, em sẽ tìm được một nửa còn lại của mình.
Em không yêu cầu gì quá cao về nửa kia, chỉ cần một người phù hợp với em về những mặt ở trên để cùng xây dựng gia đình như:
- Đàng hoàng, tử tế, nghiêm túc tìm kiếm bạn gái để tiến đến hôn nhân. Nếu ai đã có vợ, ly hôn hay đang có người yêu, xin đừng liên lạc với em nhé.
- Có công việc ổn định và xác định an cư lập nghiệp ở Hà Nội. Em cực thích các anh IT nhé.
Quan trọng nhất vẫn là hai bên gặp nhau và có cảm xúc với nhau, đúng không anh? Cuộc sống của em hiện tại đầy đủ, tự do làm những điều mình muốn, mua những thứ mình cần, ăn những món mình thích nhưng vẫn thiếu một người cạnh bên chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Thương và muốn lắm hai chữ "gia đình" đúng nghĩa.
Mong sớm gặp anh - Mr Right.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mộc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ