Anh ơi, không biết anh ở đâu, sao không đến tìm em, để em cứ phải một mình mãi thế nhỉ? Một chút về em nhé, em 32 tuổi, làm công việc thiết kế và đang sống ở Hà Nội. Ngoại hình em ổn, tính cách hiền lành, chung thủy và rất trân trọng những người xung quanh. Em sống chân thành và luôn thật lòng với mọi người. Lý do đến giờ em vẫn chưa có ai có lẽ vì công việc và em cứ tin rằng "trâu đi tìm cọc". Đợi mãi mà anh vẫn chưa đến, nên thôi, giờ em tự tìm anh vậy.
Em sinh ra ở miền Trung, trong một gia đình nông thôn. Tuy vậy, gia đình luôn tạo điều kiện cho em được học hành tử tế và dạy dỗ em nên người. Em mong anh cũng là người miền Trung, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, gia cảnh không quá chênh lệch để chúng mình dễ hiểu nhau hơn. Anh không cần phải quá giàu có hay đẹp trai, chỉ cần anh có đạo đức, trí tuệ và nghị lực là em thấy quý rồi. À, anh cũng chưa kết hôn, giống như em nhé.
Khi nhận được thư của anh, em sẽ chia sẻ thêm nhiều điều về mình. Anh có thể viết không hay, nhưng chỉ cần viết thật lòng là em rất trân trọng rồi. Viết gửi em nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bồ Công Anh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ