Em có mong ước gì cao siêu quá đâu, chỉ cần một người đến cho em niềm tin và niềm vui trong cuộc sống. Vậy mà lâu rồi em chẳng thể tìm thấy anh. Em sẽ giận nhiều nếu anh còn chậm trễ gặp em đó.
Nói thế thôi, chứ em mong gặp anh lắm. Mong anh là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, có công việc ổn định, có sở thích đi du lịch và mê chụp ảnh càng tốt nhé. Gia cảnh của anh sao cũng được, nhưng phải là người đàn ông đang độc thân (chưa vợ hoặc đã ly hôn), nhưng em thích người đã ly hôn vì phù hợp với hoàn cảnh của em. Anh ở gần em nhé, em sợ yêu xa lắm.
Chắc đọc ở trên, anh cũng hiểu phần nào về hoàn cảnh của em. Vâng em đã ly hôn và hiện nuôi một bé 6 tuổi. Công việc để em có thể sống và tìm thấy niềm vui đó là "gõ đầu trẻ" (nói thế thôi, chứ bây giờ em không dám gõ đầu các bé đâu nhen) và còn làm thêm nhiều việc khác nữa.
Em sống ở thành phố nhỏ ở một tỉnh miền Tây. Trước đây em từng viết bài trên chuyên mục nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp và thành thật ngay từ đầu. Nhưng không sao, em vẫn cứ tin vào điều tốt đẹp anh à.
Văn chương em không hay lắm và nói chuyện cũng vậy. Em chân chất và thật thà. Nếu anh cảm nhận tốt về em, hãy gửi thư cho em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thị xã Châu Đốc, An Giang
- Giới tính: Nữ
