Em đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, qua bao tổn thương. Từ người con gái hay cười, em thành người trầm lắng, đa sầu đa cảm, mỏng manh yếu đuối trước sóng gió của cuộc đời. Nên anh đang ở đâu hãy đến và nắm chặt tay em. Nếu anh đủ can đảm nắm thật chặt tay em thì em sẽ yêu chân thành, sẽ lo lắng từng chút một khi anh ở xa, sẽ nấu cho anh ăn những món ăn mà anh thích (em nấu ăn không tệ đâu nha anh).
Nếu anh bằng lòng cùng em đi hết con đường đầy nắng và gió thì anh cứ yên tâm về cách sống của em với mọi người xung quanh. Em yêu trẻ con, có thời gian dài em từng làm cô giáo. Em thích giúp đỡ những người xung quanh vì nghĩ cho đi rồi sẽ nhận lại. Em đằm tính, nhẹ nhàng, luôn sống tốt với mọi người, vậy mà có lẽ ông trời không công bằng với em, lấy của em nhiều thứ và nhiều nước mắt. Em tin anh sẽ đến và nắm tay em. Em mong sẽ gặp người từ 31 tuổi trở lên, công việc ổn định, hay kinh doanh giống em, mình cùng cố gắng và đi làm từ thiện anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn thị yến loan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ