From: D.H.
Sent: Tuesday, March 16, 2010 10:16 AM
Chị M.T.V ơi, đọc bài viết của chị em thật sự cảm động trước sự cao thượng rất đáng trân trọng của chị. Em nghĩ, nếu như chồng chị đọc được những lời của chị thì chắc anh ấy lập tức quay về và giật mình bừng tỉnh như anh vừa trải qua một cơn ác mộng.
Từ sau Tết Canh Dần em thường vào mục Tâm sự này để đọc, nhất là chủ đề về người thứ ba, để suy nghĩ, để tìm mọi sự sẻ chia, để tìm cho mình một lối đi, một lý lẽ sống. Và em biết được rằng chính những người vợ nhân hậu như chị đã làm cho người thứ ba cảm thấy rất áy náy, dù có được người tình có vợ kia yêu đến mức nào, thì mãi mãi họ không có được hạnh phúc trọn vẹn khi thứ hạnh phúc ấy được giành từ tay người khác.
Chị nói đúng lắm, khi đàn ông đã thay lòng, họ sẵn sàng tàn nhẫn với người mà họ từng yêu thương, từng đầu ấp tay gối, từng hẹn thề sống với nhau đến hết cuộc đời, và chính mắt em thấy, tai em nghe em mới tin sự tàn nhẫn ấy là có thật.
Em quan tâm đến chuyện ba người không ngoài lý do em chính là người trong cuộc, em đã vô tình bị người yêu của mình đưa vào vị trí người thứ ba. Chuyện ngoại tình, phản bội, lừa dối thế gian này đầy rẫy, nhưng em không ngờ rằng rồi đến một ngày em trở thành nạn nhân của những thói đời kia.
Em và người yêu em từng học chung, từng để ý nhau ở thời đại học, vì tốt nghiệp ra trường mỗi đứa một nơi, anh ta cưới vợ lúc nào em không hề hay biết. Anh ta cưới vợ được 7 tháng (vợ anh có thai được khoảng 4 tháng) thì chính thức đến với em. Hẹn hò nhau được 5 tháng thì vợ anh ta mới phát hiện ra chồng mình ngoại tình, chị ấy gọi cho em. Chị biết không, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Em hận người yêu kinh khủng vì anh ta dành cho em một tình yêu quá ích kỷ. Trong thâm tâm em đã rút lui ngay sau cuộc gọi đó. Em đau xót khi tự nhiên mất đi người yêu, người em rất yêu.
Em và vợ anh ta gặp nhau. Em và chị ấy, nếu em tổn thương một thì em biết chị ấy đang tổn thương đến mười. Em xót xa cho chị ấy khi mới sinh con vừa hơn một tháng đã chịu cảnh chồng phản bội, không một ly sữa, không một bàn tay đỡ nâng khi chị vừa trải qua một con đau xé da thịt để con anh ấy chào đời. Gặp người phụ nữ ấy xong em càng quyết tâm phải trả anh về với mái ấm đang có. Em khuyên nhủ anh ta hết lời, những điều cần nói, nên nói em đã nói hết.
Vậy mà anh ta nhất định không quay lại, em cũng cảm giác rằng anh ta yêu em rất thật lòng. Trước mặt gia đình nội ngoại của hai vợ chồng và em, anh ta quyết định chọn em. Em thấy sự tàn nhẫn mà chị nói thật đúng. Tuy là người được chọn, em chưa bao giờ mãn nguyện rằng mình là người thắng cuộc, em chỉ muốn được làm bạn của hai vợ chồng, đươc tiếp tục làm bạn của anh ấy và được có thêm một người bạn là chị vợ hiền lành, chân thật của anh.
Em áy náy vô cùng vì sự xuất hiện của mình, một người thứ ba vô tình, nhưng đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Giờ đây, em đang sống trong sự dằn vặt tội lỗi không lối thoát, dù không mất người yêu, nhưng quả thật tình cảnh này còn đáng sợ hơn nỗi đau chia lìa. Thà đau một lần, đau thật là đau rồi đứng dậy, còn hơn như thế này. Mấy hôm nay em muốn gọi cho người vợ ấy hỏi han, động viên, nhưng em biết là chị ấy không bao giờ muốn nhắc đến tên em nữa.
Em viết những dòng này để tâm sự với chị, để chị biết rằng có rất nhiều người ở hoàn cảnh còn đau hơn chị. Em mong chị vượt qua mọi khó khăn. Chị là người nhân hậu nhất định sẽ được đền bù xứng đáng. Em cũng muốn nhắn với người phụ nữ đã tổn thương vì em một lời xin lỗi, vì nếu chị đọc được những gì em nói chị hãy tin rằng mọi lúc, mọi thời điểm em đều cầu mong anh ấy quay về với mẹ con chị. Nhưng hiện tại em không thể bỏ rơi anh ấy vì anh đang mặc cảm những tội lỗi của mình, anh đang quỵ ngã, em chỉ xin tạm thời làm chiếc phao cho anh ấy, rồi một ngày em sẽ ra đi như em đã hứa.