Gửi anh thân mến! Em là người mẹ đơn thân, sống rất coi trọng chuyện tình cảm. Đã rất lâu rồi em chờ đợi anh trong hy vọng. Em không phải là một cô gái mộng mơ nhưng đủ lãng mạn và quan tâm đến anh. Em biết rằng một người mẹ đơn thân sẽ rất khó để đến với anh. Vì chắc hẳn anh phải là một người bao dung vừa đủ yêu thương để yêu thương em và còn yêu thương ruột thịt của em. Nếu anh thật lòng yêu thương thì mọi bù đắp của chúng ta sẽ luôn vừa đủ ấm áp để vượt qua mọi bão giông của cuộc đời.
Muốn nói với anh rất nhiều nhưng em lại là người luôn muốn hành động. Nếu ở bên nhau em không hứa nhưng em sẽ luôn giữ gìn, xây đắp cho tổ ấm của chúng ta mỗi ngày, mang đến tiếng cười và sự thấu hiểu. Em rất thích được chia sẻ cùng anh những ngọt bùi cay đắng trong cuộc sống. Em tôn trọng những sở thích cá nhân của anh, tôn trọng những gì thuộc về anh. Em rất mong tháng ngày về sau, mình tôn trọng và ở bên nhau với cảm giác an toàn, hạnh phúc và bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: nhungnhi210614
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ