Anh cứ việc đi chơi với các cô gái khác và thề thốt "cuộc đời này, anh chỉ có em" đi. Nhưng vợ tương lai của anh không phải cô ấy đâu. Anh sẽ có một người vợ xinh đẹp, người phụ nữ của gia đình chính hiệu, đó là em.
Em có thể không đủ cao để với tới đỉnh đầu anh nhưng đủ cao để với tới những cái cần với. Em không sắc sảo nhưng đủ tinh tế và hiểu chuyện, biết suy nghĩ, có nhiều người còn khen em thông minh đó (cười).
Trong các mối quan hệ, em tin mình biết đối nhân xử thế, biết thế nào là nên và không nên, biết chừng nào là đủ. Con chúng mình sau này sẽ được thừa hưởng nguồn gen tốt từ anh và em. Em nhất định sẽ dạy dỗ con chúng mình trở thành những đứa con ngoan và có ích.
Về anh, anh nên cao một chút, có trách nhiệm và hài hước chút nha. Anh hãy làm công việc bản thân thấy thích, đam mê và muốn có một vị trí trong xã hội này; chưa từng kết hôn và làm việc tại Hà Nội nha.
Cuộc sống có những lúc khó khăn, bất hòa nhưng em hứa sẽ lắng nghe anh, làm người bạn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của anh, là bến đỗ bình yên cho anh cả đời. Anh cũng thế nhé. Em không lải nhải, càu nhàu cả ngày làm anh nhức đầu như những bà vợ trong phim đâu. Em cũng không bắt anh phải thế này, muốn anh phải thế kia theo ý thích của mình. Anh là anh và em tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, em rất mong cái gì không tốt, anh sẽ sửa dần cho tốt lên. Em cũng thế.
Vì tình yêu, em sẽ tự sửa đổi và hoàn thiện mình để xứng đáng với anh, để cuộc sống của chúng ta dễ chịu và vui vẻ hơn anh nhỉ. Em sẽ yêu thương và kính trọng bố mẹ anh, làm tròn bổn phận dâu con với ông bà, bố mẹ. Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Tình yêu không phải là yêu một người hoàn hảo, mà là chấp nhận một người không hoàn hảo, từ đó vì tình yêu mà chúng ta làm cho nhau hoàn hảo hơn trong mắt đối phương.
Hy vọng chúng ta sớm gặp và chia sẻ với nhau nhiều hơn nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ