Người ta vẫn nói "vạn sự tuỳ duyên", có thể duyên chưa đến nên 30 năm qua em luôn lẻ bóng dù có người đến, người đi. Trái tim em từng đóng chặt, chưa thầm thương ai, mà cũng chưa ai có thể làm em rung động. Nhưng em biết tâm hồn mình chưa chai sạn, em đang chờ anh - người đàn ông có trái tim ấm áp.
Em cần một người đủ ấm áp để cảm nhận được sự yêu thương; đủ bao dung để yêu những khuyết điểm của em; đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình nhỏ của chúng mình; đủ tôn trọng để em có thể cảm thấy tự tin hơn nhờ có anh.
Còn em sẽ là người vợ tốt, học thêm nhiều món ăn mới, không ngại khó khăn mà nắm tay anh vượt qua, sẽ học cách chia sẻ mỗi khi anh vui, dịu dàng những lúc anh buồn. Và dù anh cần sự riêng tư, em cũng không quấy rầy anh.
Em không xinh lắm mà cũng chẳng xấu, không quá hiền nhưng chẳng dữ dằn, nấu ăn không ngon nhưng chưa đến nỗi quá dở. Dù vậy, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để có anh.
Em không thể làm người chủ động đến tìm anh, vậy anh hãy đến với em nhé. Hy vọng chúng ta sẽ gặp được nhau và cùng đi hết phần đời còn lại.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: ant
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ