Em vẫn đi tìm anh, tìm cho bằng được không thì cả đời này em cứ sống vậy thôi. Chẳng hiểu sao nữa, em không thích mai mối, cứ thích tự kiếm tìm. Có nhiều người ngỏ ý làm mối lắm, mà em từ chối nên chưa từng có một cuộc gặp mai mối nào.
31 tuổi, sang năm nay, em thấy mình không còn vô tư như trước nữa, hay ngồi một mình nhìn về xa xôi. Thu về đã e ấp chuyện vu quy mà anh vẫn chưa đến.
Em cao 1,6 m, mặt hài hòa, có nụ cười đẹp, răng trắng đều. Em có lòng trắc ẩn, hay thương người, tâm hướng Phật, thích làm thiện nguyện. Đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, môi trường làm việc rất thích. Vì thích ẩm thực nên em cũng biết nấu ăn. Em không ngại học hỏi để biết thiếu sót ở đâu mà mình hoàn thiện hơn.
Về anh, mong anh tử tế, hiểu biết và khiêm nhường. Thật khó khi đưa ra tiêu chuẩn nào trong chuyện tình cảm. Em nghĩ chỉ cần mình đồng điệu trong tâm hồn, mọi thứ khác có thể vượt qua đươc.
Chỉ cần anh đến, em hứa sẽ là người bạn tri kỷ, một chiến hữu bên anh, một người vợ hiền và là người mẹ tốt của con anh (và em).
Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, đàn ông thì cần có vợ. Nếu anh đang tìm vợ, hãy email cho em ngay nhé. Nhanh tay không vận may qua mất đấy (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Katy Nguyen
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ