Anh à! Mấy nay nghỉ lễ anh có đi chơi không? Em ở nhà xem hoài tivi, lướt mạng, đi cà phê một mình cũng ngán lắm rồi. Thôi thì đợt này nhờ ông mai bà mối VnExpress giới thiệu dùm để đợt nghỉ lễ 2/9 tới còn có người nắm tay tung tẩy dạo phố với mình. Em 32 tuổi, đang làm mẹ đơn thân của bé trai và công tác tại một ngân hàng. Về ngoại hình, trộm vía em có khuôn mặt khá xinh xắn, trước đây cũng béo ú lắm nhưng hiện tại với 49 kg mà cao 1m55 khá là chuẩn rồi, phải không ạ? Em khá là hoạt bát và nhanh nhẹn, điều đó giúp ích nhiều trong công việc của em, ngoài công việc chính ra em còn một số hoạt động cá nhân liên quan tới thiện nguyện, điều này giúp cuộc sống của em có ý nghĩa hơn. Vì vậy trong các chặng đường sắp tới, mình cùng nhau đồng hành trên các chuyến đi và lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người nha anh.
Trải qua một lần đổ vỡ, từng rất đau khổ nhưng em vẫn luôn tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tin vào tình yêu và một mái ấm gia đình. Em rất vui khi mình đã mạnh mẽ vượt qua nó, trở thành một phiên bản tốt hơn trước rất nhiều. Người ta nói mất đi mới hối tiếc, mới làm người ta thay đổi, với em, em chỉ mất đi một thứ không thuộc về mình nhưng lại nhận ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp xung quanh. Em thay đổi là vì chính mình chứ chẳng phải ai khác.
Câu chuyện của em còn dài lắm, mình đủ duyên gặp gỡ sẽ trò chuyện thêm nha anh. Cuộc sống em rất ổn nhưng chắc chắn sẽ màu sắc hơn rất nhiều nếu có anh ở bên. Đôi khi em thấy mấy bạn trẻ yêu đương, tíu tít bên cạnh nhau, chở nhau mỗi khi đi làm về cũng vui ghê luôn. Mấy ngày lễ đúng là cô đơn thật nên em mạnh dạn lên đây viết vài lời gửi tới anh.
Anh cứ yên tâm phát triển sự nghiệp, em sẽ là hậu phương vững chắc của anh. Các cụ nói: "Gái ham tài, trai tham sắc" quả rất đúng với con người của em, nên em mê trai giỏi, trai tài lắm ạ.
Hiện tại em có một công việc tốt, với mức thu nhập tạm gọi là cao. Người mà em bi thu hút chắc chắc phải giỏi hơn em và có sự nghiệp hơn em. Nếu anh đã kết hôn và có con riêng cũng đừng lo lắng nhé, em từng nghĩ các bạn nếu không ở cùng mẹ đã thiệt thòi lắm rồi nên sẽ cố gắng yêu thương các bạn nhiều hơn.
Trên đời mọi chuyện xảy ra vốn dĩ sẽ xảy ra, cái gì đến sẽ đến, gặp ai hay yêu ai đều là duyên nợ. Hẹn gặp người em thương và người thương em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: NHP
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam
