Anh nghĩ sao về cụm từ "đồng hành"? Em 30 tuổi, làm việc ở Sài Gòn, có ngoại hình tạm gọi là ổn, có công việc ổn định, đủ để phục vụ nhu cầu cá nhân và lo cho gia đình. Không còn mơ mộng một tình yêu lãng mạn như hồi trẻ. Tình yêu với em bây giờ là cam kết đồng hành, đồng cam cộng khổ, tôn trọng, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp. Em thích chăm sóc người bên cạnh, thích nấu ăn, thích đi đây đó ngắm nhìn xung quanh.
Em được nhận xét là người hiểu chuyện, biết lắng nghe. Em mong anh là người biết lễ nghĩa, có ý chí phấn đấu và cầu tiến, có trách nhiệm. Em luôn nể phục những người như thế. Về ngoại hình, em mong anh cao hơn em chút, em cao 1m65, bởi vì em thích cảm giác được nép sau anh. Anh ưa nhìn càng tốt vì em cũng thế. Em sẽ luôn là hậu phương của anh, ủng hộ, tin tưởng và yêu thương anh, mong anh cũng vậy. Gia đình luôn là điều quý giá nhất với em, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nó. Mong là sẽ có dịp giới thiệu với anh về miền Tây quê em. Chờ tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngoc Ngoc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ