Chào anh, người em mong được gặp gỡ bấy lâu nay. Em là cô gái được sinh ra vào mùa xuân nhưng mang tên một loài hoa của mùa hạ, hai mùa còn lại em mong gặp được anh để sau này mình luôn có nhau trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Một năm rồi hai năm trôi qua thật nhanh, em đã và đang cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng thực hiện những mục tiêu, nhưng vẫn còn một việc mà em chưa làm được, đó là tìm một nửa còn lại cho mình. Dù vậy em luôn tin người em tìm kiếm sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó, để cả hai sẽ tìm thấy nhau, cùng nhau tạo nên hai chữ "gia đình".
Em sinh năm 1993, quê ở Hưng Yên, đang làm việc tại Hà Nội và xác định sẽ sống lâu dài tại nơi này. Những lúc rảnh em thích đọc sách, xem phim, tập thể dục và yoga, ngoài ra em thích tìm hiểu về ẩm thực và nông nghiệp. Chúng ta đều cần một sức khỏe tốt, vì vậy em quan tâm nhiều về ăn uống để có một lối sống lành mạnh. Em thích vào bếp nấu nướng, thích ăn cơm nhà và muốn chuẩn bị cho người thân những bữa cơm tuy giản dị. Chỉ là hai hay ba món nhưng cảm giác ấm cúng, bình yên bên cạnh nhau trong những bữa cơm là điều em mong chờ. Chắc đến giờ anh và em đều mong có được một tình yêu trưởng thành. Trưởng thành trong suy nghĩ, hành động và cả sự quan tâm, tôn trọng dành cho nhau.
Với em, gia đình được đặt lên trên mọi thứ. Vì trải qua nhiều biến cố, em hiểu và nhận ra gia đình được nuôi dưỡng với sự quan tâm, tôn trọng và yêu thương của các thành viên dành cho nhau, sẽ là điều mà chúng ta mong muốn và hướng về. Em từng nghe được điều rất hay này: niềm an ủi lớn nhất của một người là cuộc sống bên ngoài khó khăn và mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến việc có người vẫn đang đợi mình về nhà cùng ăn cơm, có người vì mình mà thắp sáng đèn, thì moi sự nỗ lực đều xứng đáng. Ý niệm này là mong muốn của em về tương lai sắp tới, mong anh có cùng suy nghĩ như vậy giống em, mình cùng nhau cố gắng, nỗ lực vì nhau, chỉ cần là mình luôn có nhau.
Đã nhiều lần em tưởng tượng ra khung cảnh em và người đàn ông của mình cùng nhau vào bếp chuẩn bị cơm tối sau một ngày làm việc, cùng đi dạo vào sáng sớm hay chiều tối, hay cuối tuần cùng chạy xe loanh quanh Hà Nội, tâm sự và kể cho nhau những điều cả hai đã muốn được nói ra từ lâu, kể rằng cả hai đã phải chờ đợi rất nhiều năm mới tìm được người hiểu và yêu thương mình. Mỗi người đều được là chính mình trong mối quan hệ đó. Qua nhiều khó khăn, thử thách, em luôn chọn và giữ cho mình lối sống tích cực, chân thành và tử tế. Mỗi một khoảng thời gian đã qua, em tìm cho mình lý do để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày, là động lực giúp em vượt qua những vất vả và đạt được những mục tiêu của bản thân. Giờ đây điều em hy vọng mình sẽ có một động lực và lý do mới để tiếp tục cố gắng là gia đình nhỏ trong tương lai.
Em mong gặp được anh, người đàn ông chân thành và tử tế, có trách nhiệm trong mọi việc mình làm, vì em cũng như vậy. Mong anh là người có chí tiến thủ, luôn nhìn về phía trước dù sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng mọi việc rồi sẽ qua, chỉ cần mình luôn vững tâm và sẵn sàng đối diện. Em là người coi trọng gia đình, luôn giữ nề nếp nhưng không ngại học hỏi và tiếp thu những điều tốt khác để bản thân hoàn thiện hơn, mong anh cũng như vậy nhé.
Cuối thư, em gửi đến anh bài thơ này thay cho điều muốn nói. Hy vọng nếu anh cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ và tính cách, đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé.
Em đã pha trà
Cũng đã cắm hoa
Chỉ chờ anh qua
Là tròn chữ nhà.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ