Còn em, theo dõi chuyên mục Hẹn hò rất lâu rồi, thấy nhiều đôi lứa thành đôi, cảm giác rất ngưỡng mộ vì họ đã tìm được người phù hợp cho riêng mình. Đây không phải lần đầu tiên em viết thư lên đây, nhưng muốn gửi đến khi nào có thể tìm thấy anh thì thôi. Em tin giữa biển người, chẳng lẽ mình không thấy được nhau.
Em sinh ra và lớn lên, làm việc ở Hà Nội, ngoại hình được đánh giá là khá ưa nhìn. Mọi người nói trông có đến nỗi nào đâu mà chưa lấy chồng, nhưng em nghĩ là duyên chưa tới thôi. Tình tình em điềm đạm, cũng biết chút về nữ công gia chánh, chắc cũng được điểm trên trung bình rồi nhỉ.
Còn anh thì sao? Nếu thấy em phù hợp, hãy thử gửi thư làm quen, nói chuyện nhé, biết đâu chúng ta lại chính là người đối phương đang tìm kiếm. Mong anh sống và làm việc ở Hà Nội, có tầm nhìn, có hiểu biết.
Mong nhận được thư của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thùy
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
