Mến gửi anh, người đồng hành cùng em trong tương lai. Em sinh ra và lớn lên ở TP HCM, sinh năm 1989, công việc hiện tại của em là giáo viên THPT. Em đã tuyên hứa huynh trưởng giáo lý viên từ năm 19 tuổi và vẫn tiếp tục dạy giáo lý ở nhà xứ cho đến bây giờ. Em không mong cầu, em không mong ước gì nhiều. Em ước gì anh là người tử tế, hiền lành và có chút hài hước để cuộc sống thêm phần tươi vui nha ạ. Em đã được ba mẹ giáo dục từ ngày còn nhỏ về lời ăn tiếng nói, về sự giao tiếp ứng xử ạ. Em là người chân thật và giữ lời hứa. Tương lai em và anh được cơ hội xây dựng gia đình (theo ý Chúa), anh có thể an tâm về nền tảng giáo dục con cái. Anh có thể an tâm về việc phụng dưỡng đạo hiếu với cha mẹ, em rất sẵn lòng làm dâu, trở nên người con dâu ngoan hiền, thảo hiếu.
Em là người ăn nói nhỏ nhẹ, không lớn tiếng dù là các học sinh cá tính, vì em biết các em ấy đang có vấn đề về tâm sinh lý, đó là biểu hiện của sự tổn thương trong con người các em. Anh có lo lắng, nếu tương lai, số phận thay đổi, biến cố bất ngờ xảy đến thì sẽ ra sao. Đây chính là lúc anh cần người đồng hành nhất. Lúc đó em sẽ ở bên cạnh anh. Em sẽ không bao giờ buông tay anh. Khi anh bế tắc trong công việc, em động viên. Khi anh có nỗi buồn cần người chia sẻ, em lắng nghe. Khi anh có khó khăn, em sẽ cùng anh gánh vác. Anh cứ an tâm, dù 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm ... cho đến ngày cuối cùng thì em vẫn không bao giờ rời xa.
Nếu anh có thể làm quen với người có đạo Công giáo thì cho em lời hồi đáp nha ạ. Em kính chúc quý độc giả được nhiều niềm vui và bình an ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ