Đây không phải lần đầu em viết bài trên chuyên mục Hẹn hò. Bài trước em nhận được khá nhiều mail, không phản hồi hết vì đây là quan điểm mỗi người. Em nghĩ nếu đọc mail người viết không bỏ chút thành ý gửi, hoặc khi đọc cảm nhận có gì đó không phù hợp, em không phản hồi vì nghĩ "va" vào nhau lại thêm bận tâm cho cả hai. Đợt đó, em tìm hiểu vài người nhưng không đến hồi kết, nên giờ em lại "ngoi" lên lần nữa.
Em sinh năm 1992, quê Quảng Nam. Nếu anh biết chút về tuổi Nhâm Thân, sẽ thấy khá đúng với con người em. Về ngoại hình, chưa ai chê em xấu, nên đi bên em, anh cứ yên tâm nhé. Em hơi mũm mĩm, mặt tròn phúc hậu.
Về công việc, em làm liên quan đến khách sạn nên dịch bệnh ảnh hưởng hai năm nay. Đây cũng là lý do em ngại quen ai vào thời điểm đó, vì em cần người đàn ông dù không giỏi giang như ổn ổn chút.
Về tính cách: em khá hiểu chuyện, không thích sân si, đôi lúc trẻ con, lắm lúc lo tính như bà già. Em khá tham vọng và đam mê công việc. Quan niệm của em là đã làm bất cứ việc gì, phải tử tế và từ tâm. Đôi khi em hơi kỹ tính trong công việc nên mọi người hay nói em khó tính. Nữ công gia chánh, em không thuộc típ hoàn hảo, nhưng thứ gì cũng biết chút ít. Tuy nhiên, em thích cả anh và em chia sẻ nhau mọi thứ. Em không thuộc típ người nội trợ. Những lúc rảnh rỗi, có thể một tuần thực đơn em nấu không trùng món, nhưng khi bận và người mệt, em lại ăn sơ sài hoặc ăn quán suốt.
Em là đứa cuồng chân, dù giờ vẫn còn nhưng em kiềm chế bớt lại, sau này có anh, có con, gia đình mình sẽ đi cùng. Việt Nam mình, em đi được kha khá rồi, nước ngoài thì chỉ đi Thái Lan thôi. Những lúc rảnh rỗi, em hay dạo quanh Đà Nẵng với bạn bè hoặc em gái, la cà mấy quán nước ven sông, góc ngã tư, ven đường. Cái thú em nó lạ lắm, khi nào stress, em lại đi vài vòng ngoài đường là hết ngay.
Về anh, em cần người đàn ông cho em cảm giác an toàn cả tình cảm lẫn cuộc sống. Anh có công việc ổn định, chí cầu tiến và biết định hướng tương lai nhé. Em không muốn người đàn ông thua em "cái đầu". Vì em nghĩ nếu sau có gia đình, em sẽ giảm tham vọng và đam mê công việc để chu toàn hơn cho gia đình, nên anh phải đủ bản lĩnh mới cho em cảm giác an toàn về cuộc sống được. Anh tử tế, chung thủy và hiếu thảo với đôi bên nhé.
Về ngoại hình, em chỉ mong anh cao hơn em là được, dù em hay mang giày thể thao nhưng có lúc đi tiệc, em vẫn diện cao gót. Em hạ chuẩn lắm rồi, nên anh cao trên 1,65 m là được. Em cao 1,62 m nhưng vì tiêu chuẩn ngoại hình với em không quan trọng lắm, nên gu hạ từ 1,7 m xuống. Anh đừng hút thuốc nhé, có hại sức khỏe anh và cả người xung quanh. Rượu bia anh uống không sao, nhưng tuần mà anh bảo có ba tới bốn kèo nhậu, vậy không phải người em cần.
Nói chút chút về em cũng như điều em muốn về anh thế thôi, còn nhiều hơn mình chia sẻ sau nhé. Mong anh nghiêm túc khi gửi mail. Nếu phù hợp, mình tìm hiểu và em chỉ đồng ý tiến đến hôn nhân khi đủ tin tưởng. Vậy nên nếu anh có ý nghĩ vội vàng lập gia đình vì đến tuổi, không nên gửi mail cho em. Em không phải người quá hoàn hảo nhưng tin sẽ là người khiến anh tin tưởng.
Cảm ơn anh đã đọc bài của em. Hy vọng anh chỉ gửi mail khi thấy đồng điệu và nghiêm túc. Em xin phép chỉ phản hồi mail của anh khi thấy có nội dung.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ