Chào mọi người,
Em tên Ngọc - hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. Em là cô gái Tây Nguyên - vùng đất có nhiều đất đỏ, là thủ phủ cà phê và cũng là nơi tập trung nhiều dân tộc thiểu số nhất cả nước. Nói đến đây chắc mọi người đoán được quê em rồi nhỉ? (cười).
Do tình duyên lận đận nên đến tuổi này rồi vẫn chưa có anh nào chịu rước em về nhà làm vợ. Vậy nên hôm nay em xin phép được đăng lên chuyên mục Hẹn hò, mong sẽ được làm quen và kết nối với các bạn nam để còn thoát cái mác single.
Ngoại hình em tạm ổn, cao 1,57 m, hơi nấm lùn anh ạ, cân nặng khoảng 47-49 kg vì cũng nửa năm rồi em không cân lại, dáng người trung bình. Eo của em hơi bánh mì, không biết anh có chê không. Tính cách em hòa đồng, hiểu chuyện và biết để ý, quan tâm đến mọi người xung quanh. Em hơi ít nói một chút.
Em mong anh có tính cách điềm đạm, nếu có khiếu hài hước sẽ càng vui vì cuộc sống gia đình và công việc đã khiến em cảm thấy có nhiều mệt mỏi, lo toan rồi. Vì vậy em cũng mong anh sẽ biết lắng nghe, hiểu và ở bên em những lúc đó, sẽ là người động viên và là chỗ dựa tốt cho em trong những lúc em gặp phải những khó khăn, chông chênh của cuộc đời. Và anh cũng đừng lo, nếu giả sử có ngược lại, em cũng sẽ làm tương tự như vậy với anh.
Em chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường, nên cũng chỉ mong anh là chàng trai có những đức tính tốt, nhậu nhẹt có chừng mực, không hút thuốc, biết làm chủ chính mình trước mọi cám dỗ của cuộc sống, cao chừng 1,65 m trở lên, công việc ổn định, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. Nếu anh là chàng trai hiếu đạo, một người con hiếu thảo thì đó sẽ là đức tính mà em yêu quý nhất ở anh. Vậy nên anh đừng lo, nếu chúng ta có về chung một nhà, em sẽ cố gắng cư xử phải phép với ba mẹ anh như chính ba mẹ mình.
Em được nhận xét là cô gái hiền, hiếu thảo và sống có trách nhiệm. Vẻ ngoài của em không được dịu dàng vì em nói chuyện không mấy nhỏ nhẹ, thùy mị như các cô gái khác. Nhưng em sẽ cố gắng là người dịu dàng nhất khi ở cạnh anh. Tính em cũng rất thẳng, nhưng không hề để bụng. Các bạn thường trêu em "sao mày giống đàn ông thế". Đôi lúc em nhìn nhận lại, có vẻ mình hơi manly thật. Chắc là cuộc sống gặp nhiều chuyện nên mới khiến em trở nên như vậy (cười).
Anh à, em mong sao sẽ gặp anh sớm nhất có thể, vì em chịu hết nổi rồi, một mình buồn biết bao nhiêu. Nếu có hai người chắc sẽ không cảm thấy cô đơn đâu anh nhỉ? Thế giới này bớt đi hai người cô đơn thì có phải hạnh phúc hơn không? Do đó anh hãy đến và là mảnh ghép còn lại của em để chúng ta có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Kim Ngọc
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ