Gửi anh! Người chồng, người bạn và là tri kỷ của em sau này. Em vẫn đang cố gắng tìm anh. Mong rằng bức thư này sẽ gieo duyên cho chúng ta. Em có lối sống đơn giản. Cuộc sống của em thật không dễ dàng từ nhỏ nhưng cũng nhờ đó em có được một nội lực mà ít ai có. Em nhìn cuộc sống dưới góc nhìn đơn giản, không thuyết âm ưu, không phức tạp. Đây cũng là cách em giữ cho tâm trí mình luôn tĩnh lặng, ít sân si.
Em luôn mong mình có một gia đình đơn giản, chúng ta yêu thương nhau, cùng làm những việc mình thích. Dù là công việc hay cuộc sống, hai người đều có thể hỗ trợ nhau. Bởi từ trước tới nay em luôn muốn học hỏi, ít nề hà việc khó khăn, miễn là mọi việc nằm trong khả năng của mình. Trong các câu chuyện, cuộc tụ tập với đồng nghiệp hầu hết em cũng ít nổi bật. Em hy vọng, mình có cơ hội được nghe được tâm tư của anh. Em sẽ là hậu phương vững chắc để anh có thể an tâm làm mọi việc.
Mặc dù có một số ưu điểm tốt nhưng thi thoảng em thấy đó cũng là mặt trái mà em chưa sửa được. Em quá độc lập nên nhiều khi cách cư xử khiến nam giới cảm thấy em luôn ổn, thậm chí có phần lấn át lại. Nhưng đó là cuộc sống này đã "tôi" em như vậy. Tận sâu trong em vẫn có chút gì đó của một cô gái yếu đuối. Có những lúc em stress, em cố nén đi cảm xúc của mình hoặc xem phim ngôn tình để giải phóng cảm xúc ấy.
Bình thường mọi người nhận xét em hiền, hướng nội. Ngoài việc không thích nói chuyện phiếm, vô nghĩa và nói xấu hay nói quá nhiều đến vấn đề không được giải quyết, còn lại những lúc cần thiết em luôn thể hiện quan điểm của mình. Em cảm thấy trong mình luôn có khá nhiều năng lượng và chỉ cần đúng môi trường là khả năng hướng ngoại sẽ trội hơn khi cần thiết. Ví dụ như gặp khách hàng, tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội thì em cực kỳ năng nổ và hết mình.
Ở trên là một chút chia sẻ về bản thân mình để anh hiểu hơn con người em. Em tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh. Về bề ngoài: em hơi gầy, cao 1m56, nặng 42,3 kg, da không được trắng. Em không biết sao, em dưỡng trắng cả mùa đông mà đi một ngày nắng thôi là lại đen ngay được. Em thích đi giày thể thao hơn giày cao gót. Quê em cách Hà Nội 120 km. Em không theo đạo, không cuồng tín, không tin vào tâm linh, bói toán. Còn nữa, em chưa từng lập gia đình và sinh năm 1992, thêm điều này nếu anh có quan tâm đến tuổi để kết hôn, vì cũng nhiều gia đình kiêng kỵ tuổi.
Về người mà em mong muốn cùng em đi hết chặng đường còn lại: chênh lệch không quá năm tuổi so với em, không hút thuốc lá, lô đề cờ bạc. Anh có khả năng tự lập, yêu thiên nhiên, động vật, có thiên hướng quan tâm tới gia đình và đề cao sự chung thủy. Anh không theo đạo và làm tại Hà Nội anh nhé, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng tìm hiểu nhau hơn. Nếu anh thích một người có lối sống đơn giản, chín chắn, sâu sắc và phù hợp về tính cách trên của em, hãy gửi thư để chúng ta có cơ hội tìm hiểu.
Nếu anh thích một cô gái xinh, da trắng, nuột nà, biết trang điểm hoặc mè nheo thì anh chỉ cần thả tym cho bài viết là em cảm thấy vui lắm rồi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Helen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ